Một người đàn ông đã kiện vợ mình tội không chung thủy sau khi phát hiện ra đứa con trai tám tuổi không phải là con của anh ta. Tuy nhiên, tòa án đã ra lệnh cấm người đàn ông tội nghiệp công khai tên cha đẻ của đứa trẻ.
Người đàn ông muốn vợ phải trả lại “từng đồng từng hào” mà anh ta đã bỏ ra cho đứa con có từ một vụ ngoại tình của vợ.
Ông cũng muốn được đền bù những tổn thất về mặt tinh thần mà bản thân phải chịu đựng.
Quan tòa của Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng người phụ nữ phải công khai với chồng và con trai tên của người cha ruột.
Nhưng quan tòa Cohen nói người đàn ông bị ‘cắm sừng’ cũng không được phép công khai tên người đàn ông kia. Quan tòa cho biết đứa trẻ cũng sẽ không phải nghe sự thật cho đến khi em thật sự sẵn sàng.
Ông nói một nhân viên xã hội sẽ được ủy thác và đưa ra lời khuyên cũng như quyết định khi nào cậu bé nên được biết mọi chuyện.
Quan tòa đã đưa ra phán quyết của mình bằng văn bản sau phiên tranh tụng mới nhất tại bộ phận gia đình của Tòa án Tối cao ở London.
Ông nói rằng tên tuổi những người có liên quan sẽ không được phép công khai trên truyền thông.
Cặp vợ chồng trước đó đã tranh cãi về việc liệu cậu bé có nên được biết ai là cha đẻ của mình hay không.
Người đàn ông nói cậu bé nên được biết trong khi người vợ phản bội nhất mực phản đối quan điểm này.
Chi tiết về vụ án được tiết lộ vào tháng 7 sau khi quan tòa công bố phán quyết.
Quan tòa cho biết người đàn ông đã vô cùng đau khổ khi biết rằng anh ta không phải là cha cậu bé và quyết định khởi kiện.
Quan tòa cũng tiết lộ người vợ tỏ ra “vô cùng hối hận.”
VietHome (Theo Metro)