Người đàn ông bị sát hại dã man vì bị nhầm tưởng là tội phạm ấu dâm

Một người đàn ông đã bị sát hại dã man tại nhà riêng của mình bởi một kẻ giết người tin rằng ông là kẻ ấu dâm.

Edward Fitzgerald, 50 tuổi, đã bị kết án chung thân sau khi thừa nhận giết ông Raymond Dixon, cũng 50 tuổi.

Fitzgerald, người đang chịu án treo tại thời điểm xảy ra vụ việc, đã xông vào nhà của ông Dixon ở Bury và đánh đập ông đến chết.

Lee Hopkinson, người đã nói với Fitzgerald tin đồn vô căn cứ về việc ông Dixon là một kẻ ấu dâm, đã tuyển mộ Fitzgerald và Anthony Dennison để giúp hắn ta tấn công và cướp bóc tại nhà ông Dixon, người được mô tả là một người đàn ông 'yếu đuối' và 'dễ bị tổn thương'.

Hopkinson, 30 tuổi và Dennison, 45 tuổi, đã lục tung nhà ông Dixon ở Myrtle Street North để tìm các đồ vật có giá trị, lấy đi một chiếc TV 40 inch, một chiếc máy chơi game Playstation và một số tài sản khác.

Nạn nhân Raymond Dixon.

Ba kẻ nghiện sau đó đã để mặc ông Dixon nằm chờ chết, trước khi đến nhà của Dean Murray cách đó khoảng một dặm và sử dụng máy giặt ở đây để cố gắng xóa các dấu vết khỏi quần áo của chúng.

Hàng xóm của ông Dixon đã gọi cảnh sát sau khi thấy bạn mình nằm úp mặt và đầy máu xung quanh.

Tại Tòa án tối cao Manchester, Fitzgerald, trú tại Walmersley Road, Bury, đã bị kết án tù chung thân với khoảng thời gian ngồi tù tối thiểu 23 năm.

Hopkinson, không có địa chỉ cố định, đã bị kết án 13 năm sau khi thừa nhận tội ngộ sát.

Dennison, không có địa chỉ cố định, đã nhận bản án năm năm sau khi nhận tội cướp tài sản, và Murray, 50 tuổi, trú tại Heyside Way, Bury, đã bị bỏ tù hai năm sau khi thừa nhận hành vi bao che tội phạm.

Ông Dixon, người có một số vấn đề về sức khỏe tâm thần và phải sử dụng amphetamine (chất kích thích não và hệ thần kinh) trong một thời gian dài, sống một mình và gần đây đã kết bạn với người hàng xóm bên cạnh.

Ông từng kể với người hàng xóm về Hopkinson, người thường xuyên đến nhà ông ngay trước mỗi lần ông nhận được tiền trợ cấp.

Hopkinson nói với ông rằng hắn ta không có nơi nào để đi vì bạn gái đã tống cổ hắn khỏi nhà, và dụ dỗ ông rằng họ có thể dùng tiền trợ cấp để cùng mua các loại chất cấm.


Edward Fitzgerald

Tòa án cho rằng ông Dixon là người 'dễ bị lợi dụng'. Hopkinson cũng từng đề nghị ông Dixon giúp hắn ta cướp tiền của một người mà hắn ta quen biết.

Ông Dixon mô tả Hopkinson là kẻ 'tàn nhẫn', và nói với hàng xóm rằng ông lo lắng cho sự an toàn của chính mình.

"Nhận xét này như một lời tiên tri, bởi vì đó chính xác là những gì xảy ra vào ngày 11 tháng 2, khiến nạn nhân mất mạng", Quan tòa Richard Mansell QC nói.

"Tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng bị cáo (Hopkinson) coi Raymond Dixon là một người dễ bị lừa, một người mà bị cáo có thể lợi dụng bằng cách đến căn hộ của ông ấy trong khoảng thời gian ông ấy được trả tiền trợ cấp và sử dụng chất cấm được mua bằng tiền của ông ấy.

"Tuy nhiên, với ham muốn được dùng chất cấm, bị cáo đã đi xa hơn và lên kế hoạch cướp của mọi thứ có giá trị trong nhà ông ấy."


Lee Hopkinson

Hopkinson tuyên bố lý do hắn ta đến nhà ông Dixon là vì để quên một số quần áo ở đó từ khi ở nhờ.

Nhưng một ngày trước khi ông Dixon bị sát hại, Hopkinson đã chào bán chiếc TV 40 inch và Playstation 4 của nạn nhân. Hắn nói rằng chính hắn đã bán chúng cho ông Dixon.

Trong khi nói chuyện, Hopkinson tuyên bố rằng ông Dixon là một kẻ ấu dâm.

Tòa án khẳng định rằng đó chỉ là "tin đồn nhảm nhí", và ông Dixon từng có tiền án nhưng không có tội danh nào liên quan đến tình dục, hoặc tình dục trẻ em.

Hopkinson sau đó đã rủ rê Fitzgerald và Dennison cùng ấp ủ kế hoạch cướp tài sản của ông Dixon. Ba gã đàn ông đã có mặt tại nhà của ông Dixon trong vòng 19 phút. Suốt thời gian đó, Fitzgerald liên tục đánh ông Dixon.


Anthony Dennison

Quan tòa nói với Fitzgerald: "Tôi tin rằng bị cáo đã đánh đập dã man ông ấy vì những gì bị cáo tin, hoặc từ tin đồn hoặc nhiều khả năng từ những gì Hopkinson đã nói với bị cáo, rằng Raymond Dixon là một kẻ ấu dâm."

Bộ ba sau đó đã đến nhà của Murray để làm sạch quần áo dính đầy máu.

Fitzgerald đã 'khoe khoang' về những gì hắn ta đã làm, huênh hoang rằng “Tôi đã đánh bại tên khốn ấy."

Hopkinson được cho là đã thể hiện “chút hối hận”, nhưng Dennison đã bị “chấn thương tâm lý” sau những gì hắn ta chứng kiến. Fitzgerald và Dennison đều có hơn 100 tiền án tiền sự trước đó.

Fitzgerald, người đang thi hành một bản án treo vào thời điểm đó, đã có tiền án về tội buôn bán ma túy, ăn trộm và một số vụ bạo lực gia đình.

Hopkinson có hơn 30 tội danh trước đó bao gồm các sự cố trong tù, khi hắn ta đấm một sĩ quan và ném sơn và nước tiểu vào người khác.

Murray, một cựu đầu bếp nghiện rượu và nghiện ma túy, có một tiền án về tội tấn công tình dục phụ nữ.


Dean Murray

Một tuyên bố đọc trước tòa thay mặt mẹ của ông Dixon có đoạn: "Tôi biết Raymond không phải là một thiên thần, nhưng con tôi có một trái tim nhân hậu. Tôi có những kỷ niệm đẹp về Raymond, và Raymond sẽ luôn ở trong trái tim tôi."

Bà nói rằng con trai bà không có khả năng đánh giá người khác, và mọi người đều dễ dàng lợi dụng ông ấy.

VietHome (Theo Manchester Evening News)