Một bà mẹ vừa kể lại câu chuyện kinh hoàng của mình khi một nhóm côn đồ có vũ trang xông vào nhà và dùng dao đe dọa gia đình 8 người của cô.
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 8, những kẻ đột nhập đã lừa chủ nhà bằng cách giả làm tài xế giao hàng trước khi ấn cả gia đình xuống sàn và dí dao vào cổ họ.
Zara Downes, 21 tuổi, thậm chí còn bị buộc phải chứng kiến những kẻ tội phạm cầm dao đe dọa tính mạng người mẹ đang ôm đứa con sáu tuần tuổi của cô trong vụ việc kéo dài ba phút này.
“Thật là kinh khủng,” Zara, trú tại đường Wolseley, West Bromwich, nói. “Một tên giả vờ làm tài xế giao hàng nên chúng tôi mở cửa - bố tôi thậm chí còn nói đùa rằng ông nghĩ đó là tài xế giao bánh pizza.
“Tuy nhiên, trước khi chúng tôi nhận ra vấn đề, ba người đàn ông đeo mặt nạ đã xông qua cửa trước và đẩy chúng tôi xuống đất rồi dí dao vào cổ họng chúng tôi.
“Chúng thậm chí còn chĩa con dao về phía mẹ tôi đang ôm đứa con sáu tuần tuổi của tôi - thật là kinh khủng.
“Chúng tôi bị buộc phải nằm bẹp trên sàn nhà và chúng nói nếu nhìn lên, chúng tôi sẽ bị đâm. Nhưng tôi vẫn cố nhỏm dậy để bò đến bên con mình.”
Khi gia đình bị bắt làm con tin, một số thành viên của băng đảng đã lùng sục khắp nhà để tìm kiếm tiền mặt.
Zara nói thêm: “Chúng liên tục la hét ‘Tiền đâu, tiền đâu?’ nhưng chúng tôi không có.
“Chúng thậm chí còn chạy lên lầu và đe dọa anh trai tôi - mặc dù chúng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì.
“Mọi chuyện chỉ kéo dài khoảng ba phút nhưng cảm giác như cả thế kỷ.”
Băng đảng tội phạm đã buộc phải bỏ đi do chẳng tìm được gì có giá trị và vụ việc được báo cáo với cảnh sát ngay sau đó.
Một trong những kẻ đột kích, không đeo mặt nạ, được mô tả với đặc điểm là hai chiếc răng vàng rất đặc biệt.
Zara bày tỏ rằng vụ việc vẫn chưa được xử lý ổn thỏa và bọn trẻ đã rất hoảng sợ.
Cảnh sát West Midlands đã được gọi đến sau một cuộc đột nhập vào nhà dân với ý định cướp tài sản. Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên hệ theo đường dây 101, trích dẫn mã số vụ việc 20SW / 189571B / 19.
VietHome (Theo Birmingham Live)