Cặp đôi ngang nhiên làm ''chuyện ấy'' ngay giữa phố xá đông đúc ở York

Mới đây, tòa án Tối cao York được báo cáo một cặp đôi đã làm ''chuyện ấy'' ở nơi công cộng ngay giữa ban ngày tại một con đường ở trung tâm thành phố đông đúc.

Công tố viên Geraldine Kelly cho hay Mark James Maddison và Karly Theresa Smith đã mây mưa trong vòng 10 đến 15 phút.

“Sự việc xảy ra vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 1 năm 2018, lúc 3h20 chiều khi hai bị cáo này có mặt ở Gillygate, York. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, họ đã quan hệ tình dục trong tư thế đứng,” công tố viên nói.

“Có ba nhân chứng nhìn thấy sự việc và nhiều người khác có mặt ở đó.”

Smith say đến nỗi cô dường như mất kiểm soát và phải được giúp đỡ để băng qua đường khi cặp đôi di chuyển đến một băng ghế.

Quan tòa Sean Morris cho biết đây là một “show diễn bệnh hoạn” khi tuyên án Maddison, người đã trình diện tại tòa thông qua cuộc gọi video từ Nhà tù Hull.

Ông Morris kết án bị cáo bốn tháng tù giam, thêm vào bản án 20 tháng mà Maddison hiện đang thi hành vì đánh đập một bệnh nhân đột quỵ ở Foss Islands Road.

Quay sang Smith, quan tòa nói: “Tôi không biết liệu bị cáo có thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra hay không.

"Bị cáo đã gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống và một trong số đó chính là người vừa xuất hiện trên màn hình (cuộc gọi video).

“Nhân vật phản diện thực sự trong tác phẩm này đã bị kết án.

“Bị cáo cần phải cai rượu đi, bởi vì nếu không, khi rơi vào trạng thái đó, có thể sẽ lại có người lạ làm điều này với bị cáo vào lần tới.”

Quan tòa cũng cảnh báo cô Smith rằng ông sẽ tuyên án tù nếu phải gặp lại cô ở tòa.

Smith đã nhận được hai năm án treo với 20 ngày hoạt động phục hồi chức năng. Cả hai bị cáo đều có tiền án tiền sự, nhưng không có bất kỳ tội danh tình dục nào.

Maddison, 34 tuổi, và Smith, 35 tuổi, không có địa chỉ cố định, đều thừa nhận tội danh gây rối trật tự công cộng.

Luật sư của Maddison, Alex Menary, nói: “Anh ấy vô cùng xấu hổ vì hành vi của mình. Anh ấy hoàn toàn mất kiểm soát vì rượu và gia đình đã chối bỏ anh ấy vì điều này.”

Maddison đã nghiện heroin trong nhiều năm nhưng đã cai được khi ngồi tù. Tù nhân này hy vọng sẽ có được công việc trong một cửa hàng khi được thả.

Luật sư của Smith, Victoria Smith-Swain, nói: “Cô ấy là một phụ nữ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cô ấy là người nghiện rượu và không nhớ gì về sự cố này.”

Luật sư đã nộp một báo cáo của nhân viên xã hội về Smith và mối liên lạc của cô với nhiều cơ quan xã hội khác nhau để giải quyết vấn đề nhà ở và tình trạng nghiện ngập.

Một báo cáo quản chế cho biết Smith cũng đang làm việc với một cơ quan cải tạo phụ nữ phạm tội.

VietHome (Theo York Press)