Người cha nhẫn tâm giết 5 đứa con để ngăn chúng sống cùng mẹ

Sau khi cuộc sống lâm vào bế tắc vào đầu những năm 2000, Timothy Jones Jr đã thay đổi hoàn toàn.

Hắn ta có một tuổi thơ khó khăn và phải ngồi tù vì tội danh liên quan đến chất cấm. Nhưng trong khi ngồi sau song sắt, hắn ta tìm đến với tôn giáo. Sau khi mãn hạn tù, Timothy rất trung thành với nhà thờ - cam kết tuân thủ lời dạy của kinh thánh trong cuộc sống hàng ngày.

Khi được 22 tuổi, hắn gặp Amber Kyzer, khi đó 19 tuổi, tại một công viên trò chơi nơi cả hai cùng làm việc.

Khi đó, Timothy đang theo đuổi sự nghiệp trong ngành máy tính và với chuẩn mực đạo đức nghiêm khắc của mình, có vẻ như hắn sẽ trở thành một người đàn ông hoàn hảo của gia đình.

Họ bắt đầu hẹn hò và kết hôn nhanh chóng, và rất nhanh sau đó, Amber nhận ra rằng Timothy là một người vô cùng gia trưởng.

Amber được yêu cầu ăn mặc kín đáo đến mức bảo thủ và phải sinh nhiều con.

Trong khi đó, sau khi lấy được bằng đại học, Timothy nhận được công việc là kỹ sư máy tính và kiếm được hơn 80.000 đô la mỗi năm.

Họ sống trong một ngôi nhà di động ở Lexington, Nam Carolina và hai vợ chồng sinh đến năm đứa con.

Hai cô con gái, Merah, tám tuổi, và Abigail, một tuổi, và ba cậu bé, Elias, bảy tuổi, Nahtahn, sáu tuổi và Gabriel, hai tuổi.

Timothy luôn tỏ ra yêu thương những đứa con của mình nhưng rất nghiêm khắc khi giáo dục chúng.

Hắn ta tin rằng bản thân nên nuôi dạy con cái của mình một cách hà khắc và ngay cả khi các dịch vụ xã hội tìm đến, hắn ta vẫn không ngừng đánh con để kỷ luật chúng.

Nhưng vào năm 2014, gia đình Timothy rơi vào một cuộc khủng hoảng thậm chí còn lớn hơn.

Cảm thấy ngột ngạt vì những yêu cầu quá khắt khe của Timothy, Amber đã ngoại tình với một người hàng xóm 19 tuổi.

Timothy đã nổi điên khi cho rằng cuộc hôn nhân của hắn đã bị phá nát bởi tội lỗi và, khi hai người ly dị, Timothy bắt đầu rơi xuống vực thẳm.

Hắn ta chìm trong men rượu và hút cần sa tổng hợp, rồi nhanh chóng quay trở lại con đường cũ. Tuy nhiên, Timothy vẫn được trao quyền nuôi con.

Amber không có công việc và bằng lái xe, trong khi Timothy có một mức lương đáng mơ ước.

Hắn ta có thể đưa bọn trẻ đến Disney World và nghỉ ngơi nhiều ngày ở bãi biển, cũng như trả tiền cho người chăm sóc trẻ em khi hắn ta đi làm.

Do đó, tòa án cho rằng lũ trẻ sẽ tốt hơn khi sống cùng bố. Amber vô cùng đau khổ nhưng đã làm mọi thứ có thể để chứng minh cô có thể nuôi con. Cô bắt đầu học hỏi, tìm việc làm và học lái xe.

Và cứ thứ bảy hàng tuần, cô sẽ gặp lũ trẻ tại một nhà hàng - dưới con mắt giám sát của Timothy.

Hắn ta thuê một loạt người giữ trẻ để chăm sóc các con và Amber đã quyết tâm giành lại quyền nuôi con.

Sau đó, vào ngày 6 tháng 9 năm 2014, cảnh sát đã chặn xe Timothy tại một trạm kiểm soát giao thông ở Hạt Smith, Mississippi, do một sĩ quan nhận thấy mùi hôi thối khủng khiếp tỏa ra từ chiếc xe của hắn ta.

Khi chiếc xe được kiểm tra, họ đã tìm thấy cần sa tổng hợp cùng với máu và giòi. Họ cũng phát hiện ra rằng các con của Timothy đã được báo cáo mất tích.

Khi được hỏi con mình ở đâu, Timothy đã có một lời thú nhận rất khủng khiếp, thật khó tin đó là sự thật.

Hắn ta nói rằng bọn trẻ đã chết - bị vứt trong túi rác trên sườn đồi ở Alabama.

Vào đêm ngày 28 tháng 8 năm 2014, Timothy đã quát mắng con trai Nahtahn về việc cậu bé làm vỡ một ổ cắm điện trong nhà.

Nahtahn đã rất sợ hãi và chối tội nhưng rồi rơi nước mắt thú nhận với mẹ khi cô gọi điện thoại vào ban đêm.

Timothy rất tức giận và để trừng phạt cậu bé, hắn ta buộc con trai phải tập các bài tập thể lực nặng trong nhiều giờ.

Về sau, công tố trình bày trước tòa rằng Timothy đã tức giận và nổi điên với con trai mình vì cậu bé muốn sống với mẹ.

Timothy một mực khai rằng tối hôm đó, hắn ta tìm thấy Nahtahn đã chết trên giường.

Mặc dù không rõ nguyên nhân cái chết, nhưng cậu bé rõ ràng đã phải chịu đựng sự bạo hành. Trong vài tiếng sau đó, Timothy đã không biết phải làm gì.

Hắn ta đưa đứa con lớn nhất của mình ra ngoài để mua thuốc lá, để những đứa bé khác ở lại cùng thi thể của anh trai chúng.

Timothy biết mình sẽ phải vào tù - vì vậy hắn quyết định bóp cổ bốn đứa con còn lại một cách có chủ đích.

Trong các cuộc thẩm vấn được ghi âm, Timothy nói rằng hắn ta chỉ đang gửi các con đến ‘thiên đường cùng nhau.

Nhưng hành động của hắn ta hoàn toàn vô nhân tính và cho thấy hắn ta chỉ đang cố che đậy tội ác của mình hoặc tìm cách ngăn vợ cũ lấy lại quyền nuôi con.

Timothy bóp cổ Merah và Elias bằng tay không nhưng dùng thắt lưng để siết cổ Gabriel và Abigail vì tay hắn ta quá to.

Lời nói đau lòng cuối cùng của Merah là, “Bố ơi, con yêu bố.”

Sau đó, Timothy bọc xác các con bằng nilon, cho vào túi rác và chất thi thể lên chiếc Cadillac Escalade của mình.

Hắn ta lái xe trong chín ngày, qua bốn tiểu bang. Hắn ta đã mua ma túy, và tìm kiếm các quốc gia không dẫn độ nghi phạm về Mỹ. Hắn ta cũng nghiên cứu làm thế nào để khiến thi thể phân rã nhanh chóng.

Vào ngày thứ chín, hắn ta vứt những cái xác đi.

Thế giới của Amber sụp đổ khi cô được thông báo rằng năm đứa con của mình đã chết dưới tay cha chúng.

Luật sư của Timothy nói rằng hắn ta mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần và có thể bị tâm thần phân liệt.

Họ nói rằng việc hắn ta lạm dụng ma túy và rượu cùng với cuộc hôn nhân tan vỡ đã khiến hắn ta mất đi lý trí.

“Anh ấy bị điên,” luật sư nói với bồi thẩm đoàn. “Vào thời điểm đó, anh ta nghĩ rằng đó là điều đúng đắn.”

Nhưng công tố nói rằng Timothy hiểu chính xác những gì hắn ta đang làm.

Hắn ta đã hành động trong cơn thịnh nộ khi trừng phạt Nahtahn - thậm chí xé toạc con búp bê Toy Story Woody yêu thích của cậu bé. Có lẽ chỉ bởi Nahtahn muốn ở bên mẹ của mình.

“Những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ cũng hiểu rằng sát hại trẻ nhỏ là hành động tàn bạo, vô nhân tính và hoàn toàn không thể chấp nhận được về mặt đạo đức,” công tố viên nói trước tòa.

“Jones đã làm điều đó chỉ trong vài giây.”

Cảm xúc của những người có mặt tại tòa dâng trào khi Amber làm chứng về cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ và bày tỏ nỗi đau mất năm đứa con.

Tại một thời điểm, cô đã ngã gục trên bục nhân chứng, nức nở khi cô đọc một lá thư cô viết cho con gái mình.

“Những đứa con của tôi! Những đứa con của tôi! Ôi Chúa ơi! Mẹ xin lỗi!” cô ấy đã khóc, không thể ngừng lại.

Vào tháng 6 năm nay, Timothy bị kết tội sát hại năm đứa con của mình.

Hắn ta nhận bản án tử hình, dự kiến thi hành vào tháng 11, tuy nhiên có khả năng sẽ có nhiều năm kháng cáo trước khi việc này được thực hiện.

Vụ án đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Năm đứa trẻ vô tội đã mất mạng dưới tay của một người đàn ông lẽ ra phải bảo vệ chúng.

VietHome (Theo Mirror)