Hung thủ cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh Lucy McHugh đã bị đưa ra vành móng ngựa

Nhân viên chăm sóc Stephen Nicholson đã bị kết tội cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh Lucy McHugh sau khi cô gái nói với hắn ta rằng cô đang mang thai đứa con của hắn.

Thanh niên 25 tuổi đã liên tục cưỡng hiếp nữ sinh trong thời gian một năm khi cặp đôi có quan hệ tình cảm bí mật, và cuối cùng, hắn ta đã đâm chết cô gái.

Tòa án được biết Nicholson có "hứng thú tình dục với trẻ em" và đã lạm dụng cô bé 13 tuổi "dễ bị tổn thương". Cô bé được phát hiện với nhiều vết đâm ở mặt, cổ và phần trên cơ thể ở gần Trung tâm thể thao Southampton vào mùa hè năm ngoái.

Cô bé đã bị đâm 27 nhát bởi một con dao xếp và chết do "mất nhiều máu" tại địa điểm cách nhà của mình hai dặm. Một chiếc áo nhuốm máu có DNA của cả Lucy và Nicholson được tìm thấy gần thi thể cô.

Nicholson từng là một người ở trọ tại nhà của Lucy, nơi cô bé sống cùng mẹ Stacey White và cha dượng Richard Elmes, là bạn thân của hắn ta. Nhưng hung thủ phủ nhận việc mình có quan hệ tình dục với cô gái.

Hắn ta nói với Tòa án Tối cao Winchester rằng cô bé đã "rình rập" mình và hắn ta buộc phải đuổi cô bé đi. Hung thủ nói: "Chúng tôi không hợp nhau ... tôi cũng không nghĩ tôi nên giết một đứa trẻ.”

Công tố viên William Mousley QC đã đọc một lá thư từ Lucy được tìm thấy vào ngày 26 tháng 7 năm ngoái, một ngày sau khi cô qua đời, được gửi đến Nicholson.

Bức thư có đoạn: "Em đã không có kinh gần hai tháng. Thành thật mà nói em nghĩ rằng em đang mang thai."

Nicholson, không có địa chỉ cố định, được hỏi liệu có phải cô bé bị giết vì đòi tiền hay đe dọa sẽ kể với mẹ rằng cô đang mang thai hay không, và hắn ta trả lời rằng mình "không bận tâm".

Sau đó, bị cáo nói: "Tôi chưa bao giờ ngủ với bất kỳ ai dưới tuổi vị thành niên nên tôi không phải là một kẻ ấu dâm".

Lucy được cho là đã giữ một cuốn nhật ký mô tả chi tiết về mối quan hệ của cô với Nicholson, kể từ tháng 5 năm 2017, trong đó kể lại cách hai người sắp xếp các cuộc gặp gỡ để quan hệ tình dục.

Một đoạn nhật ký có viết: "Anh ấy bóp cổ mình và lần này thật đau. Mình bảo với anh ấy là mình đau và anh ấy nói đau thì tốt."

Nicholson thừa nhận hắn thường có hành động “bóp cổ yêu" những người phụ nữ trong lúc quan hệ tình dục, nhưng khi được hỏi liệu đoạn nhật ký có mô tả giống như những việc hắn đã làm với những người phụ nữ khác hay không, hắn đáp: "Nghe như một vụ hành hung."

Hắn nói thêm: "Tôi chưa bao giờ có quan hệ tình dục với Lucy."

Nhưng một trong những người bạn của cô bé đã nói với tòa án rằng Lucy - người được chẩn đoán mắc chứng ADHD và đã được giới thiệu đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em – rất yêu Nicholson và hắn đã lấy đi trinh tiết của cô bé.

Cô bạn này đã kể mọi chuyện với mẹ mình, và người này đã liên lạc với bà White, nhưng bà White bác bỏ  mọi chuyện và cho rằng đó chỉ  là những "mộng tượng", cũng như khẳng định rằng các dịch vụ xã hội đã xem xét những cáo buộc này.

Cô bạn nói thêm rằng Nicholson trở nên ghen tuông vì Lucy có một người bạn trai khác, và cô bạn từng hối thúc Lucy rời khỏi nhà và đến sống với ông bà.

Ông Mousley nói rằng Nicholson tuyên bố những đoạn nhật ký và cáo buộc chỉ là "mộng tưởng của một cô bé 12/13 tuổi".

Nicholson đang sống với mẹ của mình tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, nhưng đã ghé ngôi nhà nơi Lucy sống vào ngày 23 tháng 7 để cho những con bò sát mà hắn ta nuôi ở đó ăn và chuyến viếng thăm kết thúc bằng cuộc cãi vã với cô.

Nhân chứng đã nghe thấy tiếng Lucy la hét với Nicholson.

Cô bé nói "đây là lỗi của anh" và "dù sao em cũng nắm được thóp anh rồi".

Cùng với việc bị kết tội giết người, Nicholson đã bị buộc ba tội danh hiếp dâm với Lucy khi cô 12 tuổi, nhưng được miễn tội danh quan hệ tình dục với trẻ em khi Lucy 13 tuổi.

Hắn cũng từng bị kết tội quan hệ tình dục với trẻ em, liên quan đến một cô gái 14 tuổi vào năm 2012.

Nạn nhân trong vụ việc đó, người không thể được nêu tên vì lý do pháp lý, đã nói với tòa án rằng Nicholson từng dẫn cô đến và quan hệ tình dục trong cùng khu rừng nơi thi thể của Lucy được tìm thấy.

Nicholson, cha của một đứa con, - được cảnh sát coi là một "kẻ ấu dâm" - không thể hiện bất cứ cảm xúc gì khi bị kết tội giết người và cưỡng hiếp đối với Lucy.

Thanh tra Paul Barton, thuộc sở cảnh sát Hampshire, nói: "Hắn ta là người lạnh lùng và tính toán, hắn ta là một kẻ ấu dâm và tôi nghĩ hắn chỉ nghĩ về bản thân và đã lợi dụng gia đình này bất chấp việc họ đã chăm sóc hắn và cho hắn chỗ ở.

"Hắn đã nhắm vào Lucy, lợi dụng cô bé và khi cô bé muốn có mối quan hệ với hắn, hắn đã đưa ra quyết định bịt miệng cô bé một lần và mãi mãi bằng cách giết cô một cách tàn nhẫn."

Nicholson ban đầu đã bị bắt do liên quan đến cái chết của Lucy vào tháng 8 năm ngoái.

Hắn sau đó đã bị bỏ tù vì từ chối cung cấp mật khẩu Facebook của mình cho cảnh sát, và việc này đã "gây ra sự chậm trễ" cho cuộc điều tra về cái chết của Lucy.

Hãng Facebook cũng bị các công tố viên chỉ trích bởi họ cho rằng việc các điều tra viên không nhanh chóng được cấp quyền truy cập vào tài khoản của Nicholson vì các quy tắc do mạng xã hội này đặt ra đồng nghĩa với việc tin nhắn giữa kẻ giết người và Lucy đã bị mất.

Các chính trị gia và và cảnh sát cấp cao của Anh đã đưa ra lời kêu gọi thay đổi chính sách.

Cảnh sát trưởng London, bà Cressida Dick cho biết, cảnh sát bị buộc phải trải qua quy trình "thủ tục kéo dài" và nói thêm: "Tôi hoàn toàn cho rằng trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như trong trường hợp này, một cơ quan thực thi pháp luật ở Anh nên được phép tiếp cận các bằng chứng quan trọng giúp đưa kẻ thủ ác ra công lý."

Phát ngôn viên của Facebook cho biết: "Đây là một trường hợp bi thảm và trái tim của chúng tôi hướng về gia đình của Lucy McHugh.

"Chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ với Cảnh sát Hampshire trong suốt vụ kiện này và đã cung cấp thông tin họ yêu cầu thông qua Hiệp ước Hỗ trợ Pháp lý Tương hỗ (MLAT).

"Đây là một trong những cơ chế pháp lý để giúp cảnh sát có được thông tin trong một số trường hợp nhất định. Chúng tôi đồng ý rằng quy trình pháp lý này có thể quá chậm, đó là lý do tại sao chúng tôi đã tích cực vận động cải cách luật pháp EU, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh để cho phép chúng tôi và những người khác trực tiếp và nhanh chóng cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật của Anh. "

Một đánh giá hiện đang được tiến hành về quy trình mà các dịch vụ xã hội xử lý các cáo buộc lạm dụng đối với Lucy trong những tháng trước khi cô bị sát hại.

Những vấn đề của nữ sinh này đã thu hút sự chú ý của các giáo viên ở hai ngôi trường sau khi cô bé nói với bạn bè rằng cô đang mang thai và có quan hệ tình dục với Nicholson.

Emma Wright, nhân viên Trường Công giáo St Anne ở Southampton, nói với tòa án rằng học sinh Lucy được đưa đến gặp cô vì đã sử dụng điện thoại để liên lạc Snapchat với "bạn trai" của cô bé, Nicholson, trong lớp học vào tháng 6 năm 2017.

Cô sắp xếp một cuộc họp với bà White nhưng bà không đến kịp.

Nicola Franklin-Allen, một giáo viên tại Trường Cộng đồng Redbridge, nơi Lucy chuyển đến vào tháng 9 năm 2017, nói rằng việc Lucy có mối quan hệ với Nicholson cũng được nêu ra với cô.

Cô cho biết bà White nói với cô rằng Lucy không được ở một mình với Nicholson và cô bé có thói quen dựng chuyện.

Cô nói thêm rằng các dịch vụ xã hội cũng khẳng định vấn đề đã được điều tra và không có gì đáng lo ngại.

Tòa án được biết trung tâm bảo vệ liên ngành thuộc Hội đồng Thành phố Southampton đã quyết định "không hành động thêm" sau khi nói chuyện với bà White, người đã trở nên "rất, rất không vui" khi phải gặp gỡ các dịch vụ xã hội.

Một phát ngôn viên của hội đồng đã từ chối bình luận.

Bà White đã mô tả con gái mình là một "thiên thần, luôn được mọi người yêu mến", trong khi ông Elmes - người biết đến Nicholson từ khi ông sáu tuổi - nói rằng cô bé là một "cô gái đáng yêu, sáng sủa, thông minh".

VietHome (Theo Sky News)