Kẻ biến thái mặc đồ ''kinh dị'' tấn công cô gái trong đêm ở Somerset

Một người phụ nữ bị gã biến thái trong bộ đồ liền quần cao su tấn công đã kể lại nỗi kinh hoàng của mình.

Abi Conroy đang ra ngoài đi bộ một mình ở Claverham, Somerset, vào tối muộn ngày thứ Năm tuần trước (11/7) thì một bóng người xuất hiện trong màn đêm và chạy về phía cô.

Cô gái 23 tuổi cho biết người đàn ông mặc trang phục "toàn màu đen bằng cao su được biết đến với cái tến gimp suit hay bondage suit. Đây là loại trang phục dành cho hoạt động bạo dâm. Hắn ta nói gì đó và thở dốc khi lao về phía cô. 

May mắn thay những người qua đường đã đến trợ giúp cô, và Conroy có thể đuổi theo hắn ta để chụp lại được một bức ảnh. Kẻ biến thái trong trang phục liền thân bó sát - với đường khâu quanh miệng và đôi mắt đỏ ngầu. Hắn ta nhanh chóng biến mất sau hàng rào.

Hai nghi phạm đã bị bắt giữ trong một loạt các vụ việc tương tự, và cảnh sát nói rằng họ đã nhận được 14 trình báo tại địa phương kể từ tháng 11/2018, bao gồm các hành vi không đứng đắn.

Cô Conroy, một thợ cắt tóc, mô tả sự việc này là một "cú sốc lớn" và "kinh hoàng", và nói rằng cô không chắc mình có đang mơ hay không. Cô đi dạo để giúp giải tỏa căng thẳng.

Cô nói với Daily Mail: "Nếu bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh ta, tôi muốn biết tại sao anh ta lại làm thế. Mọi thứ cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi muốn anh ta biết nó đáng sợ như thế nào. Tôi muốn anh ta biết nó ảnh hưởng đến tôi ra sao và chỉ vì tôi là phụ nữ không có nghĩa là tôi không được phép đi dạo một mình vào ban đêm. Người ta bảo vậy đấy. Thật đáng sợ."

Cô Conroy cho biết cô cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với nam giới cho đến khi có thể biết chắc hung thủ đã bị bắt.

Là một người đồng tính nữ, Conroy và vợ là Pip, một nhân viên chăm sóc 22 tuổi, từ Birmingham chuyển đến ngôi làng này vào đầu năm nay để tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh.


Pip cho biết vụ việc đã khiến cặp vợ chồng đồng tính cảm thấy "hoang mang" và họ đã lắp đèn an ninh tại nhà.

Đã có một số cáo buộc về một người đàn ông trong bộ đồ cao su nhảy ra dọa một số cư dân, xuất hiện trước cửa sổ vào ban đêm, có hành vi không phù hợp với động vật và hành động gợi dục.

Khi Pip báo cáo vụ việc với cảnh sát, một cảnh sát gọi nghi phạm là "Gimp Man". Cảnh sát nói "Gimp Man" đã là một vấn đề tồn tại trong ngôi làng suốt nhiều năm.

Pip nói: "Cảnh sát nói rằng đây là một vấn đề đã diễn ra trong bốn năm qua và nạn nhân thường là động vật hoặc anh ta lẻn vào vườn nhà dân và dày xéo thảm cỏ hoặc thở vào bệ cửa sổ, những điều kỳ lạ như thế."

Chó nghiệp vụ và một máy bay trực thăng đã tham gia tìm kiếm.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 20 vào thứ Hai nhưng người này được tại ngoại vào hôm sau.

Một người đàn ông thứ hai, ở độ tuổi 30, đã bị bắt cùng ngày.

Người phát ngôn của Cảnh sát Avon và Somerset cho biết: "Chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông thứ hai liên quan đến một loạt vụ việc ở khu vực Claverham / Yatton.

"Kể từ tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã nhận được 14 báo cáo về một người đàn ông tiếp cận họ khi mặc đồ cải trang, một trong số đó là bộ đồ liền bằng cao su màu đen.

"Trong một số sự cố, người phạm tội được cho là đã thực hiện các hành vi không đứng đắn.

"Người đàn ông ở độ tuổi 30 đã bị bắt vào chiều thứ ba vì nghi ngờ phạm tội hành vi không đứng đắn và anh ta hiện đang bị cảnh sát giam giữ.

"Vụ bắt giữ diễn ra sau khi một người đàn ông ở độ tuổi 20 bị bắt trước đó đã được cho tại ngoại.

"Các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra."

VietHome (Theo Mirror)