Anh: Hai anh em 13 và 14 tuổi bị chính mẹ ruột sát hại

Các phiên điều trần về cái chết của hai anh em bị giết bởi chính mẹ của mình ở Sheffield đã chính thức bắt đầu.

Tristan và Blake Barrass, 13 và 14 tuổi, chết trong bệnh viện chỉ cách nhau 12 phút sau khi cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà biệt lập ở khu vực Shiregreen của thành phố vào ngày 24 tháng 5.

Bà mẹ Sarah Barrass của hai em đã bị buộc tội giết người và sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vào cuối năm nay.

Điều tra viên Christopher Dorries cho biết cả hai cậu bé đều sinh ra ở Sheffield và đều là học sinh.

Ông cho hay các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một ngôi nhà vào ngày 24 tháng 5 và các cậu bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Sheffield.

Tristan được tuyên bố là đã chết vào lúc 9h14 sáng hôm đó và Blake tử vong vào lúc 9h26 sáng.

Không có nguyên nhân tử vong nào được đưa ra trong phiên điều trần và ông Dears nói rằng ông hiện không thể trao thi thể cho gia đình để tiến hành tang lễ.

Việc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện đối với hai anh em nhưng kết quả không được đưa ra trong phiên điều trần hôm nay.

Sarah Barrass xuất hiện tại tòa án Sheffield hồi đầu tháng 6 cùng với người cậu của các cậu bé, Brandon Machin, 37 tuổi. Cả hai bị buộc tội sát hại hai cậu bé.

Barrass cũng bị buộc ba tội danh tội giết người đối với hai đứa trẻ khác.

Họ sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 11. Cả hai đều đang bị tạm giam.


Chân dung người mẹ vô nhân tính.


Ông cậu cũng liên quan tới vụ giết 2 cháu.

VietHome (Theo Metro)