Người đàn ông để quên túi ma túy... kèm theo cả tên và địa chỉ

Sở cảnh sát Trafford North ở Greater Manchester đã được một trận cười vỡ bụng khi phát hiện một kẻ tình nghi buôn ma túy cực kỳ ngốc nghếch. 

quen goi ma tuy 2
Người đàn ông để quên túi xách đựng ma túy kèm tên và địa chỉ bên trong. Ảnh: GMP Trafford North

Một người đàn ông đã để quên ba-lô trên một chuyến xe điện (tram) ở Manchester. Trên Facebook, cảnh sát đã nhiệt tình chọc ghẹo tên tội phạm tay mơ này với các hashtag #thoughtfuldealer (tay buôn ma túy chu đáo) và #honeyiforgotmydrugs (cưng ơi anh để quên ma túy rồi). 

Đăng tải hình ảnh chiếc ba lô và những thứ bên trong đó, cảnh sát viết trên Facebook: ''Đi tìm ẩn số: Cảnh sát đang tìm chủ thất lạc cho những tài sản này. Một công dân tội nghiệp đã để quên ba lô của mình trên xe điện Bury line. Nhân viên của MCRMetrolink đã tìm ra chiếc túi và định tìm người chủ để bàn giao lại.

Tuy nhiên, họ không chỉ tìm được tên tuổi và địa chỉ từ chiếc thẻ trả lương để quên trong túi, mà còn tình cờ phát hiện 25 viên ma túy, một lượng lớn bột trắng, các túi nhỏ đựng ma túy dạng viên màu trắng và cả dụng cụ dùng để cân ma túy''.  

quen goi ma tuy 2
Người đàn ông để quên túi xách đựng ma túy kèm tên và địa chỉ bên trong. Ảnh: GMP Trafford North

Hàng ngàn người đã hăng hái bình luận và chia sẻ thông tin hài hước này.

Một người tên Mel Parker viết: ''Đây là ba-lô của thằng con tôi, liệu tôi có thể tới đồn lấy cái túi không, vì thằng nhóc bị cấm túc rồi''.

Bobby Sorrel bình luận: ''Đó chỉ là mấy gói bột ngũ cốc thôi mà, tôi thường cân chúng uống mỗi ngày khi đi tập gym''

Anh Warren Joseph bình luận: ''Túi này của tôi, tôi bị tiểu đường, đó là bột glucose tôi phải cân liều lượng để uống''.

Kamen Carty bình luận: ''Tôi biết ai là chủ ba-lô này nhưng anh ấy lại không muốn tiết lộ thân phận, vậy cảnh sát cứ giao lại túi cho tôi, tôi sẽ đem trả giùm cho''.

Martin Sharp nghiêm túc: ''Biết đâu chủ nhân chiếc túi này đang mang hàng đi giao cho ông Gove (Bộ trưởng môi trường), biết đâu ai đó ở Quốc hội đặt hàng mấy gói này thì sao. Cảnh sát chỉ đang truy đuổi những con tốt tội nghiệp thôi, phải có ai báo lên Quốc hội chứ nhỉ?''.

Jessy Hells thì nói: ''Đây có phải cái bẫy để bỏ tù ai đó không'?. Loại bỏ một người dễ dàng thật, chỉ cần bày vài gói ma túy lên bàn rồi quăng tên của họ vào''.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Viethome (theo Sky News)