Cảnh sát đánh liên tiếp thiếu niên 17 tuổi bất chấp những lời van xin

Cảnh sát đang tiến hành điều tra thực hư đoạn video gây sốc cho thấy một cảnh sát mặc thường phục đánh đập một nghi phạm tuổi teen đã bị còng tay và không thể kháng cự.

Viên cảnh sát liên tục dùng gậy đánh vào chân thiếu niên 17 tuổi trong khi thiếu niên này liên tục nói: 'Tôi chỉ là một đứa trẻ!'

Trong đoạn băng, những người dân chứng kiến cảnh tượng này ở Romford, phía đông London, đã lên tiếng chỉ trích viên cảnh sát đang bắt thiếu niên trẻ vì tội tàng trữ ma túy loại B với ý định tiêu thụ.

Sở Cảnh sát London cho biết đã có một 'cuộc vật lộn’ trước khi thiếu niên này bị bắt và một thiếu niên thứ hai đã hành hung một cảnh sát.

Đoạn video xuất hiện trên mạng đã khiến cựu Phó thị trưởng London, Lee Jasper, đưa ra lời phê bình chính thức tới Cảnh sát London. Vụ việc xảy ra vào thứ Hai (22/4) ở đường Heath Park.

Đoạn video, chỉ cho thấy một phần sự việc, ghi lại hình ảnh một nam thiếu niên đeo còng tay bị một cảnh sát mặc thường phục bắt giữ và dùng dùi cui để tấn công.

Viên cảnh sát sau đó đánh vào chân của thiếu niên và cậu thiếu niên này hét lên ‘Ông đánh tôi làm gì vậy?’

Viên cảnh sát tiếp tục đánh và thiếu niên hét lên 'Ông đang làm gì với tôi vậy, tại sao lại đánh tôi?'

Sau đó, thiếu niên bị còng tay quỳ xuống và cầu xin: 'Tôi là một đứa trẻ, tôi là một đứa trẻ.'

Vị cảnh sát sau đó giữ chặt nghi phạm và quay sang người xung quanh và nói: 'Ai đó gọi 999 đi.'

Một người dân nói: 'Anh không thể đánh cậu ta như thế', trong khi thiếu niên bị giữ chặt hét lên: 'Tôi không làm gì cả, ông ta đánh tôi bằng gậy.'

Quay sang vị cảnh sát, cậu thiếu niên nói: 'Ông có biết ông vừa làm gì không? Tôi sẽ kiện ông ra tòa. '

Một phát ngôn viên của Sở cảnh sát London cho biết: 'Cảnh sát đang tuần tra ở Heath Park Road, Romford vào thứ Hai, ngày 22 tháng 4 thì họ thấy nghi ngờ và quyết định chặn và lục soát hai thiếu niên theo Đạo luật lạm dụng ma túy.

'Sau một cuộc vật lộn, một nam giới, 17 tuổi, đã bị một cảnh sát bắt giữ. Sau đó, cậu ta bị lục soát và bị phát hiện sở hữu chất cấm loại B. Cậu ta bị bắt vì tội sở hữu với mục đích tiêu thụ và cản trở việc tìm kiếm chất cấm.

'Nam giới thứ hai, 14 tuổi, trốn thoát và chạy về nhà riêng. Tại đây, một cảnh sát đã tìm thấy cậu ta và sau một cuộc vật lộn khác, cậu ta đã bị bắt giữ. Trong quá trình xung đột, cảnh sát đã bị thiếu niên này tấn công.

'Cậu ta bị bắt vì tội cản trở và tấn công một sĩ quan cảnh sát. Cả hai nam thiếu niên đã được đưa đến một đồn cảnh sát phía đông London và sau đó được tại ngoại chờ điều tra.

'Chúng tôi đã hay tin về các cảnh quay lưu hành trên phương tiện truyền thông xã hội. Không có khiếu nại chính thức nào được đưa ra vào thời điểm này nhưng toàn bộ các tình tiết xung quanh vụ việc, bao gồm cả hành động của các cảnh sát viên, đang được xem xét. '

Cựu phó thị trưởng London, Lee Jasper, đã đăng phản hồi của mình lên Facebook nhằm chỉ trích lực lượng cảnh sát.

Ông nói: 'Là một cựu Phó Thị trưởng London chịu trách nhiệm trị an, tôi muốn khiếu nại chính thức tới Sở Cảnh sát Metropolitan và Thị trưởng London về hành động thô bạo này.

'Tôi biết rằng một khiếu nại có thể được gửi qua Twitter và tôi muốn thực hiện việc đó ngay bây giờ.

‘Những hành vi phân biệt chủng tộc và tàn bạo này của cảnh sát có thể gây ra một cuộc bạo loạn.

‘Cảnh sát không có quyền thực hiện nhiệm vụ của mình theo cách này và giờ đây, tôi dự đoán cảnh sát sẽ thường xuyên bị kháng cự, tại một số khu vực, do hậu quả của những vụ việc tương tự.'

VietHome (Theo News Republic)