Bà mẹ giấu xác những đứa con sinh non trong tủ quần áo suốt 20 năm

Một bà mẹ đã giấu những đứa con chết yểu của mình trong tủ quần áo suốt 20 năm.

Bernadette Quirk đặt ba trong số bốn đứa con của mình - tất cả đều là bé gái - trong cùng một chiếc thùng và bé gái còn lại trong một túi vải bên cạnh giường của bà trong nhiều thập kỷ.

Bernadette Quirk (ảnh nhỏ) và con gái Joanne.

Sau khi sự việc được phát hiện, những đứa trẻ đã được an táng trong các ngôi mộ hợp pháp St Helens, Mer Jerseyide.

"Bà ấy nói rằng bà ấy đã tự sinh con ở nhà một mình và những đứa trẻ không động đậy và cũng không phát ra âm thanh nào  - thế nên bà ấy quyết định bọc chúng lại và bỏ vào thùng", Chánh thanh tra Neil Bickley, thuộc sở Cảnh sát Mer Jerseyide, khi đó cho biết.

Tòa án được biết bà Quirk đã sinh ra bốn bé gái - bao gồm một cặp sinh đôi - trong giai đoạn hỗn loạn của cuộc đời bà khi bà uống nhiều rượu và thường xuyên quan hệ tình dục bừa bãi. Bà thậm chí còn tuyên bố mình 'đã qua lại với Michael Jackson'.

Bà đã bị kết án, nhưng đã qua đời ở tuổi 64 vào tháng Hai vừa rồi.

Bernadette Quirk (phải) cùng con gái Joanne và con trai Christopher

Và trong một cuộc trò chuyện với Liverpool Echo, cô con gái của bà, Joanne Lee, 47 tuổi, nói:  “Tôi không thể chịu nổi người đàn bà đó - và những gì bà ấy khiến anh em tôi trải qua. Nhưng tôi sẽ không quay lại và thay đổi bất kỳ điều gì.

"Nó đã làm cho tôi trở thành một người mẹ và một con người tốt hơn."

Joanne, đến từ St Helens, bắt gặp bạn trai mình có quan hệ tình dục với mẹ cô khi cô mới 15 tuổi.

Joanne sau đó phát hiện ra người bạn trai mà cô đã sống cùng 19 năm là bố của một trong bốn bé gái chết non được mẹ cô giấu kín – khiến cô vừa là chị gái cùng mẹ vừa là mẹ kế của đứa trẻ đã qua đời.

Nhưng giờ đây, bà mẹ ba con Joanne hiện đã viết cuốn sách Silent Sisters (sẽ được Mirror Books xuất bản vào ngày 18 tháng 4), kể lại toàn bộ câu chuyện đau khổ.

Quirk đã thoát án tù với hành vi che giấu các ca sinh nở - thay vào đó nhận được bản án cộng đồng hai năm và phải chịu sự giám sát. Bà cũng được yêu cầu tham gia một dự án can thiệp của phụ nữ.

Bằng chứng pháp y cho thấy tất cả các em bé của bà Quirk bị chứng rối loạn bẩm sinh. Mỗi đứa bé có một người cha khác nhau.

Joanne mới 26 tuổi khi cô và chị gái Cath phát hiện ra bí mật của bà Quirk.

Sau một trong những lần chuyển nhà thường xuyên của mẹ cô, Joanne và Cath cảm thấy nghi ngờ và tâm sự với anh trai của họ, Chris, người đã mở chiếc thùng nhựa và thấy túi đựng rác cùng thiết bị làm mát không khí.

Joanne, mẹ cô và anh trai cô - người đang sống cùng mẹ khi đó - đều bị bắt.

Cô Joanne tiếp tục: "Tôi cũng từng mất đứa con của mình và tôi cảm thấy tiếc cho bà ấy. Tôi nghĩ bà ấy đang đau buồn. Bà ấy rõ ràng bị bệnh tâm thần''.

Quirk từng tuyên bố Freddie Mercury đã từng dạy bà múa ba lê và rằng bà đã "qua lại" với Michael Jackson.

Nhớ lại khoảnh khắc sau khi cô và các thành viên gia đình bị bắt, Joanne nói: "Tôi và người yêu cãi nhau to và chia tay, nhưng sau đó lại trở về với nhau. Tôi chưa bao giờ thực sự đổ lỗi cho anh ấy. Tôi biết mẹ tôi như thế nào - Tôi đổ lỗi cho bà ấy. Anh ấy khi đó mới 17 tuổi và bà ấy đã ở độ tuổi 30 ". 

Nhưng hiện giờ Joanne, người đang trải qua một cuộc ly hôn, vừa sinh đứa con thứ ba, Alex. Cậu bé bị điếc nặng, và điều này khiến mẹ cậu quyết định tới làm việc tại Trung tâm tài nguyên dành cho người khiếm thính Happy Hands ở St Helens.

"Công việc thật có ích và chắc chắn là một phần trong quá trình hồi phục của tôi - Alex đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi."

Về cuốn Silent Sisters, Joanne nói: "Tôi luôn muốn viết một cuốn sách bởi vì cuộc đời tôi là một trò chơi ghép hình mà tôi muốn ghép lại. Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết toàn bộ sự thật. Tôi sẽ không bao giờ biết bà ấy làm thế nào mà giấu được tất cả những đứa trẻ trong từng đó năm.”

Sau phiên tòa, Joanne đã tổ chức một lễ tang cho những đứa trẻ - Katie Anne, Angela Sheila, Elizabeth Julia và Angelica Helen.”

VietHome (Theo Mirror)