Thanh niên trẻ giết chết kẻ sát hại trẻ em bằng 150 nhát đâm

Một thanh niên đã lĩnh án chung thân với thời hạn tối thiểu 24 năm sau khi bị kết tội đâm chết một kẻ sát nhân từng giết hại trẻ em.

Ieuan Harley, 23 tuổi, đã tra tấn David Gaut bằng cách đâm anh ta ít nhất 150 nhát sau khi phát hiện ra người đàn ông này vừa hoàn thành án tù 32 năm vì giết bé Chi Ming Shek, 15 tháng tuổi, vào năm 1985.

Ieuan Harley, 23 tuổi

Ông Gaut đã bị giết trong căn hộ của người hàng xóm trước khi bị rút móng tay ra và nhận thêm 26 nhát đâm bằng tuốc nơ vít, khiến ông ta bị thương nặng đến nỗi hình ảnh tử thi không được trình trước bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử kẻ giết người.

Những người bạn của Harley, David Ostern, 51 tuổi và Darran Evesham, 47 tuổi, đã giúp y di chuyển thi thể của Gaut từ căn hộ của Ostern về căn hộ của nạn nhân tại Long Row, New Tredegar, trước khi giúp loại bỏ bằng chứng khỏi hiện trường.

Cảnh sát sau đó đã thu được số quần áo đẫm máu bên trong một chiếc túi Sports Direct màu đen bên một bờ sông gần nơi Ostern và Evesham bị bắt gặp trên CCTV.

Harley bị kết tội giết người và đánh lạc hướng điều tra, Evesham bị kết tội là làm sai lệch tiến trình công lý, trong khi Osborne được xóa tội sát nhân sau khi anh ta thừa nhận hành vi đánh lạc hướng điều tra.

Tại tòa án, hành động của Harley được mô tả là "man rợ" và "tàn bạo", và tòa án được biết anh ta có một số tiền án liên quan đến bạo lực.

Harley, không có địa chỉ cố định, đã bị kết án chung thân với tối thiểu 24 năm thi hành, trong khi Evesham, từ Powell's Terrace, New Tredegar, nhận ba năm rưỡi tù giam, và Ostern, trú tại Long Row, Elliots Town, lĩnh án hai năm và bốn tháng.

Tòa án được biết ông Gaut đã chuyển vào căn hộ của mình sáu tuần trước khi chết và nói với hàng xóm rằng ông đã từng ngồi tù vì giết một người lính.

Nhưng người hàng xóm Kyle Alford và vợ, Samantha Jenkins, đã phát hiện ra ông ta là một kẻ giết hại trẻ em sau khi tìm thấy tên của cựu tù nhân này trên trang web Black Kalendar, trong đó liệt kê các vụ giết người ở Anh.

Cặp đôi đã kể lại với những cư dân khác tại khu nhà, bao gồm cả Ostern và Harley, những người vô gia cư và đang trú nhờ ở căn hộ của Ostern.

Họ phát hiện ra rằng ông Gaut đã thụ án 32 năm tù vì giết Chi Ming Shek (còn được gọi là Marky Pickthall) vào năm 1985, là con trai của người tình, bà Jane Pickthall.

Đứa bé chưa đầy hai tuổi đã bị ông Gaut tra tấn trong khi bà Pickthall vắng nhà, và khi trở về, bà phát hiện ra xác con trai trong một ngăn tủ.

VietHome (Theo Manchester Evening News)