Một người vợ vô cớ nghi ngờ chồng ngoại tình với đồng nghiệp đã dìm chết cô con gái ba tuổi trong bồn tắm.
Cựu giáo viên môn khoa học Claire Colebourn khóc nức nở khi bồi thẩm đoàn cho biết cô ta đã nhầm khi nghĩ rằng người chồng CEO của mình, anh Michael, đang ngoại tình với một đồng nghiệp cùng công ty.
Bethan bị mẹ dìm chết trong nhà tắm
Colebourne, 36 tuổi, đã bị buộc tội sát hại con gái của hai vợ chồng là bé Bethan, tại nhà riêng ở Fordingbridge, Hampshire, rồi cố gắng tự tử.
Tòa án tối cao Winchester được biết thi thể của Bethan được tìm thấy vào ngày hôm sau trên chiếc giường ở tầng một, khi đó mái tóc của em vẫn còn ướt.
Một vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, Colebourne đã tra cứu về vấn đề ngạt nước trên internet và cũng tìm kiếm thông tin về các nhà thờ và nghĩa trang.
Sau khi bị bắt, Colebourn khai với cảnh sát rằng cô ta đã ấn Bethan xuống nước. Cô ta viết một lá thư cho cha mẹ khi đang bị tạm giam và bày tỏ: “Trong quan điểm của con, con đã cứu con bé.”
Cô ta cũng nói với cảnh sát rằng Bethan đã nói với cô: “Mẹ, con không muốn tắm, con không muốn tắm.”
Mở đầu phiên tòa, công tố viên Kerry Maylin cho biết Bethan được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại nhà vào tháng Mười năm 2017.
Bà Maylin nói: “Bethan đã được đặt vào bồn tắm rồi bị chính mẹ mình nhấn đầu xuống nước. Khi được tìm thấy, tóc cô bé vẫn còn ướt.”
Công tố viên cũng tiết lộ Colebourn và chồng đã bên nhau được 16 năm và kết hôn từ năm 2011, nhưng mối quan hệ của họ xấu đi kể từ khi con gái ra đời.
Bà Maylin nói: “Claire đã có những nghi ngờ vô cớ về việc chồng ngoại tình với đồng nghiệp.
“Cô ta đã liên hệ với những đồng nghiệp của chồng qua email. Cô ta nói: ‘Michael Colebourn đã bỏ rơi gia đình mình, vợ, con gái, chó và ngựa.”
Bà Maylin trình bày trước bồi thẩm đoàn rằng Michael Colebourn gặp con gái lần cuối một vài ngày trước đó và 2 bố con đã cùng đi công viên chơi. Colebourn đã cố gắng kìm nước mắt khi kể lại rằng con gái đã rất vui vể và còn hôn tạm biệt anh.
Anh nói: “Claire không vui khi tôi gặp Bethan nhưng rồi cô ấy cũng đồng ý cho tôi đi chơi với con một ngày. Tôi trả Bethan về nhà vào khoảng 5 giờ chiều. Bethan hôn và ôm tôi, sau đó đi vào nhà. Con bé rất vui, con bé tươi cười khi gặp chú chó nuôi. Con bé rất ổn.”
Claire Colebourn đã gửi đi hai lá thư, một lá cho tới một đồn cảnh sát ở Bournemouth, Dorset, kể lại chi tiết chuyện gì đã xảy ra với mối quan hệ của cô với chồng và lá thư thứ hai cho mẹ để nói rằng cô ta yêu bà rất nhiều. Trong cả hai lá thư, Colebourn đều yêu cầu được hỏa táng và chôn cùng con gái.
Bà Maylin nói thêm: “Rất có khả năng vào thời điểm Claire gửi những lá thư, sáng sớm ngày 19/10, Bethan đã bị giết.
“Mẹ của Claire đã tìm thấy cháu gái. Cho rằng cô bé đang ngủ, bà liền đi tìm con gái mình. Bà ấy phát hiện ra bị cáo trong tình trạng hạ đường huyết.”
Claire Colebourn đã bác bỏ cáo buộc tội sát nhân. Phiên xét xử vẫn đang tiếp tục.
VietHome (Theo Guardian)