Một người mẹ “ác độc” đã mải mê tiệc tùng cả tuần, để mặc đứa con gái mới ba tuổi chết vì không có thức ăn và nước uống.
Vào đúng dịp sinh nhật ba tuổi của con gái, Maria Plenkina, 21 tuổi, đã khóa trái cửa và khóa nước rồi bỏ con lại ở nhà khiến cô bé thậm chí không thể kiếm được nước uống.
Cô bé đáng thương Kristina được bà của em, bà Irina, 47 tuổi, phát hiện khi bà mang một món quà sinh nhật đến cho cô bé. Bà Irina ngay lập tức gọi cứu thương và cảnh sát nhưng cô bé được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.
Người bà đau khổ cho biết Maria vẫn thường liên lạc với bà hàng ngày qua mạng xã hội để thông báo cho bà biết 2 mẹ con vẫn “ổn”. Trên thực tế, người mẹ đã để con gái mình chết đói ngay tại nhà ở Kirov, Nga.
Người mẹ đã bị tạm giữ hai tháng và đang trải qua quá trình điều tra với tội danh “sát hại trẻ nhỏ bằng phương thức tàn bạo.”
Một phát ngôn viên của Hội đồng Điều tra Nga phát biểu: “Người mẹ cho biết cô ta đã cố ý đóng cửa và rời nhà.”
Cô ta đã có “một khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè”.
Người mẹ đã không về nhà trong suốt một tuần – từ 13 đến 20 tháng Hai.
“Cô ta thậm chí còn không khóc và không hề tỏ ra hối hận.
“Cô ta chỉ lạnh lùng nói: ‘Đúng, tôi đã rời đi, tôi khóa nước và để đứa trẻ ở nhà mà không có thức ăn hay nước uống,’” hội đồng điều tra cho biết.
Một người hàng xóm bày tỏ: “Tại sao một người mẹ lại có thể độc ác đến vậy?”
Irina nói bà lẽ ra đã có thể đón cháu về nuôi nếu con gái ngỏ lời hoặc nếu bà cảm thấy có vấn đề.
“Nó đã nói dối tôi rằng mọi thứ đều ổn,” bà nói, “Nó nói dối tất cả mọi người.”
Bà nói: “Tôi không thể tưởng tượng Maria có thể hành động như vậy…
“Giá mà tôi nhận ra có gì đó không ổn, lẽ ra tôi đã có thể mang cháu về nuôi.”
Không có dấu hiệu nào cho thấy cô bé bị bạo hành trước đó.
VietHome (Theo Mirror)