Thiếu niên 16 tuổi bắt cóc, hãm hiếp rồi giết hại bé gái 6 tuổi

Thi thể của bé gái Alesha MacPhail, 6 tuổi được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo ở đảo Bute ở Scotland, Vương quốc Anh sau khi bé được báo cáo mất tích vào sáng ngày 2/7 năm ngoái.

Theo BBC, một thiếu niên 16 tuổi tên Aaron Campbell đã bị kết tội bắt cóc, hãm hiếp và giết chết cô bé Alesha MacPhail, 6 tuổi. Alesha đã phải chịu 117 vết thương và chết vì các vết thương nặng ở mặt và cổ.

Bé gái đáng thương (phải) và kẻ đã ra tay tàn ác với em.

Bị cáo đã bị kết tội sau một phiên tòa kéo dài 9 ngày tại Tòa án tối cao ở Glasgow.

Thẩm phán Lord Matthews tuyên bố bị cáo đã đánh cắp cuộc sống của bé Alesha bằng cách "phạm những tội ác xấu xa và độc ác nhất mà tòa từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ"..

Thẩm phán Matthews bình luận ông "không hiểu" tại sao bị cáo có thể thực hiện vụ giết người, và mô tả loạt bằng chứng trong vụ án là "quá khủng khiếp".

Đám tang của cô bé Alesha MacPhail, 6 tuổi bị một thiếu niên 16 tuổi bắt cóc, hãm hiếp và giết hại dã man.

Trong khi đó, theo BBC, bị cáo không biểu lộ cảm xúc khi ra hầu tòa. Cô bé Alesha bị bắt cóc khi đang ngủ trong nhà của ông bà nội ở Bute. Ông bà, bố và bạn gái của bố Alesha đều không hay biết cô bé bị bắt cóc cho tới khi cả gia đình ngủ dậy và phát hiện cô bé đã mất tích. Một cuộc tìm kiếm lớn đã được phát động.

Thi thể của bé gái sáu tuổi được tìm thấy trong khuôn viên của một khách sạn cũ trên đảo sau đó. Bằng nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm ra nghi phạm sau khi thu được DNA của bị cáo tại hiện trường cũng như trên cơ thể Alesha và trên bộ quần áo cô mặc trên giường nhà ông bà nội.

Trong một tuyên bố, mẹ của bé Alesha, Georgina Lochrane chia sẻ, thế giới của cô đã bị xé toạc sau thảm kịch xảy ra với con gái. Người mẹ bất hạnh cho biết thêm rằng cô thường "gặp ác mộng" về những gì đã xảy ra với con gái mình.

Bị cáo, người phải đối mặt với việc giam giữ không thời hạn sẽ bị kết án vào ngày 21/3. 

Tình tiết vụ án

Vài giờ trước khi án mạng xảy ra, bị cáo đã tổ chức một bữa tiệc cho bạn bè. Sau đó bị cáo rơi vào trạng thái say xỉn và muốn sử dụng cần sa để bình tĩnh lại. Bị cáo đã liên lạc với bố của Alesha, người trước đây từng bán cần sa cho bị cáo, nhưng ông này không trả lời tin nhắn của bị cáo.

Sau đó vào khoảng 1h54 phút sáng ngày xảy ra án mạng, bị cáo tìm đến căn hộ của nhà Macphail và phát hiện chìa khóa nhà vẫn còn cắm trong ổ khóa. Bị cáo đột nhập vào nhà, bế cô bé Alesha ra khỏi giường mà không đánh thức cô bé và 4 người lớn trong nhà. Sau đó bị cáo đưa nạn nhân về nhà thực hiện tội ác, rồi khiêng xác cô bé tới bỏ ở khuôn viên một khách sạn. 

Các camera ở nhà dân xung quanh và cả chính nhà bị cáo đã ghi lại hình ảnh bị cáo ra vào nhà từ đêm tới sáng 4h sáng. Bị cáo có tập tạ và có thể khiêng vật nặng gấp đôi trọng lượng của cô bé Alesha (22kg).

VietHome (Theo Metro)