Một thiếu niên vừa mỉm cười vừa nổ súng bắn chết một tài xế xe tải ở cự ly gần bên ngoài một trạm xăng BP rồi lẩn trốn suốt bảy tháng.
Bradley Blundell, có ngoại hình giống như nhân vật hoạt hình được in trên thanh kẹo “Milky Bar”, đã bắn vào ngực anh thợ điện John Pordage, 34 tuổi, bên ngoài trạm xăng ở Chelmsford, Essex.
Tòa án được biết vụ tấn công “tàn bạo” này xảy ra vào năm 2017 sau khi anh Pordage hoặc người bạn đi cùng đã buông lời nhận xét bạn gái của Blundell là “có bờ mông đẹp”.
Chỉ trong vòng vài giây sau khi nổ súng, sát thủ 17 tuổi này đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Cậu thiếu niên trốn khỏi vòng vây pháp luật suốt 239 ngày, nhưng cuối cùng quyết định ra đầu thú ở Amsterdam vào tháng Ba năm 2018.
Sau đó, Blundell bị buộc tội sát nhân đối với anh Pordage, cũng như tội âm mưu chống lại quy trình luật pháp.
Blundell bác bỏ những cáo buộc này, nhưng tòa án đã kết luận cậu ta có tội sau cuộc xét xử kéo dài 18 ngày. Quan tòa tại Tòa án Tối cao Woolwich đã cảnh báo Blundell hãy sẵn sàng đón nhận án chung thân.
Kết quả cuối cùng, bản án chung thân được đưa ra – với số năm thi hành án tối thiểu là 22 năm – cho tội danh giết người tại Tòa án Tối cao Chelmsford.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, thiếu niên này đang trong thời gian tại ngoại với tội danh liên quan đến chất cấm và vũ khí. Khi bị kết án, cậu ta chỉ nhếch mép cười bên vành móng ngựa.
Trong khi đó, cô bạn gái đi cùng Blundell là Colgate, 19 tuổi, cũng chính là người phải nhận lời nhận xét khiếm nhã từ nạn nhân, đã bị kết án 12 tháng tù vì có hành động bao che cho bị cáo. Cô gái này đã có liên hệ với Blundell trong thời gian cậu ta bỏ trốn và nói rằng nếu phải cung cấp bằng chứng trước tòa, cô sẽ khai man rằng mình không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.
VietHome (Theo Mirror)