Sáu năm tù cho cặp đôi để mặc cho con nhỏ chết đói

Hai người mẹ độc ác này đã để đứa con nhỏ của họ nhịn đói đến chết trong một căn hộ bẩn thỉu.

Lauren Wade, 2 tuổi, ở trong tình trạng da bọc xương và đầu có chấy khi được đưa đến bệnh viện. Trước đó, trong nhà riêng ở Glasgow, cô bé được tìm thấy khi đã vô cùng gầy gò, suy dinh dưỡng nặng và bất tỉnh.

Cô bé đáng thương qua đời vào ngày 20 tháng Ba năm 2015.

Margaret Wade và Marie Sweeney

Hai người mẹ của bé gái, Margaret Wade, 38 tuổi, và Marie Sweeney, 37 tuổi, đã thừa nhận tội danh đối xử tàn tệ và bỏ mặc Lauren cũng như hai đứa con khác lớn hơn.

Tại tòa án Tối cao ở Glasgow, mỗi người bị kết án sáu năm và bốn tháng tù giam.

Wade và Sweeney thú nhận đã không thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và nước uống cũng như không giữ gìn vệ sinh cho đứa con bé bỏng.

Tòa án được biết Lauren rất “bẩn và bốc mùi” khi được đưa tới bệnh viện và trên tóc cũng như toàn thân cô bé đầy chấy rận.

Khi chính quyền tới kiểm tra nhà riêng của gia đình này ở khu vực Sighthill, họ tìm thấy thức ăn ôi thiu, bát đĩa chưa rửa cùng rất nhiều ruồi nhặng, trong khi không thể vào được nhà bếp vì túi rác chồng đống ở cửa.

Luật sư biện hộ của Wade, ông Brian McConnachie cho biết thân chủ của mình có vấn đề về thần kinh và điều này đã ảnh hưởng đến khả năng chăm sóc trẻ nhỏ.

Ông nói: “Bà Wade thừa nhận mọi trách nhiệm vì thái độ và hành vi của mình, trong đó các con nhỏ cũng như Lauren đã bị bỏ mặc trong một khoảng thời gian.

“Có điều, các vấn đề về thần kinh của cô ấy vào thời điểm đó là một phần nguyên nhân gây ra tội lỗi này.

“Bệnh tình đã tiến triển đến giai đoạn mà cô ấy không chỉ phớt lờ sức khỏe của chính mình mà còn của cả bọn trẻ.”

Luật sư của Sweeney, ông Ian Duguid, cho hay những đứa trẻ lớn hơn được đi học và tham gia các lớp học nhảy và có một sự “tương phản lớn”’ giữa cuộc sống của các em bên ngoài và bên trong căn hộ.

Ông nói: “Họ không có ý giấu diếm bất cứ chuyện gì xảy ra với bọn trẻ.”

Ông nói thêm: “Cô ấy cảm thấy rất buồn vì khiến bọn trẻ rơi vào tình trạng tồi tệ như chính bản thân mình, đặc biệt là trường hợp của Lauren.”

VietHome (Theo Metro)