Bé trai 4 tháng bị bỏ mặc dù bị gãy rạn tới 28 chiếc xương

Một cặp đôi đã bị kết án tám năm tù sau khi để mặc bé trai trong tình cảnh đau đớn với 28 chiếc xương bị gãy trên khắp cơ thể nhỏ bé.

Adam Jendrzeczak, 32 tuổi, và Aleksandra Kopinska, 22 tuổi, đã làm gãy xương đầu gối, mắt cá chân, xương sườn và cánh tay của cậu bé 4 tháng tuổi trong một căn hộ ở Brighton.

2 kẻ ác tâm Adam Jendrzeczak và Aleksandra Kopinska.

Khi kết án, quan tòa đã gọi cặp đôi là những kẻ “độc ác quá sức tưởng tượng” sau khi họ không hề tỏ ra hối lỗi vì hành vi bạo hành tàn độc của mình.

Khi bé trai cuối cùng cũng được đưa tới Bệnh viện Hoàng gia Hạt Sussex vào tháng Hai năm 2017 vì cánh tay bị gãy, cặp đôi đã giấu bác sĩ về nguyên nhân gây ra vết thương này.

Cảnh sát đã bắt giữ cặp đôi và bọn họ khai nhận cậu bé bị vấp chân vào chiếc thảm trải sàn.

Công tố viên Ryan Richter trình bày trước Tòa án Tối cao Hove: “Sau đó sự thật lộ ra rằng cậu bé còn có nhiều vết thương nghiêm trọng khác, bao gồm 20 vết rạn trên xương sườn, rạn ở cả hai đầu gối và mắt cá chân.

“Bằng chứng của các chuyên gia cho biết những vết thương này bị gây ra bởi lực tác động mạnh.”

Các bác sĩ nhi khoa nhận định những vết thương của em bé có thể là hậu quả của hành động bẻ và lực đập mạnh.

Họ cho rằng các vết rạn trên xương sườn xuất hiện từ khoảng bốn đến sáu tuần trước khi cậu bé được đưa tới bệnh viện. 

Tòa án được biết trước đó, Jendrzeczak đã sa thải luật sư của mình, khăng khăng đòi hoãn kết án đến khi luật sư của hắn ta từ Ba Lan tới.

Khi quan tòa từ chối yêu cầu này, Jendrzeczak đành phải chấp nhận luật sư do tòa án chỉ định, ông Brian Shaw, nhưng ông Shaw cho tòa án biết rằng bị cáo từ chối nói chuyện với ông trước buổi xét xử, vì thế ông không thể đại diện cho bị cáo.

Khi kẻ thủ ác cãi rằng hắn ta bị “phân biệt đối xử” vì không có luật sư riêng, quan tòa Henson nhận xét hắn ta tự coi mình là “nạn nhân” và không hề quan tâm gì đến nạn nhân thật sự.

Bé nhỏ bị rạn xương nhiều chỗ và cánh tay bị gãy hoàn toàn.

Quan tòa nói: “Rõ ràng bị cáo không hề hối lỗi. Những người từng tiếp xúc với bị cáo, cả hàng xóm và các chuyên gia y tế, đều nhận thấy bị cáo là người thô lỗ và lạnh lùng.”

Sau khi bị kết án, thông tin được tiết lộ cho biết Jendrzeczak từng bị kết án một lần vào năm 2011 vì tội bạo hành gia đình với mẹ của mình.

Tòa án Tối cao Hove được nghe trình bày rằng mối quan hệ của hắn với Kopinska mang tính “kiểm soát” và hắn thường xuyên nổi cơn thịnh nộ.

Kopinska được miêu tả là một cô gái “khép kín và thờ ơ” và không hợp tác với các nhân viên xã hội khi họ hỏi liệu cô có phải là nạn nhân của bạo hành gia đình hay không.

Luật sư biện hộ Mark Kessler cho biết các chuyên gia nhận định cô dường như là người “chu đáo” nhưng lại có vẻ bề ngoài “nhút nhát.”

Quan tòa cho rằng cô đã “liên tục không chịu thừa nhận những tổn hại” mà bản thân gây ra cho cậu bé vì thái độ của mình.

Quan tòa Henson tin rằng cặp đôi chắc chắn phải nhận ra những đau đớn của cậu bé và nói: “Những vết thương các bị cáo gây ra rất khủng khiếp và cho thấy sự tàn nhẫn của các bị cáo đối với một em bé còn nhỏ như vậy, gần như không thể tưởng tượng nổi.”

Cả hai bị cáo đều bị kết án tám năm tù vì tội tấn công và bỏ mặc trẻ em và gây ra những đau đớn không cần thiết, cùng tội danh gây ra hoặc để mặc cho trẻ bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất.

Cảnh sát cho biết em bé sẽ không phải chịu những vấn đề lâu dài về sức khỏe và vẫn có thể phát triển bình thường.

VietHome (Theo Metro)