Người chồng ngăn vợ tự tử nhưng lại bị kết tội hành hung

Một người đàn ông đã ngăn vợ tự tử bằng cách lôi bà ra khỏi xe nhưng rồi ông lại bị kết tội hành hung vợ.

Graham Page, 46 tuổi, đọc được lá thư tuyệt mệnh của vợ trong nhà và sau khi tìm thấy bà trong tình trạng say xỉn và ‘mê sảng’ trong xe hơi, ông đã lôi bà ra khỏi xe một cách an toàn.

Tại tòa, ông thú nhận rằng việc cứu vợ của mình diễn ra có phần ‘thô bạo’ bởi lẽ sau khi lôi bà ra khỏi xe, ông đã đấm vào đầu bà.

Một nhân chứng đã nhìn thấy hành động này và trình báo với cảnh sát.

Ông Graham Page

Công tố viên Michael Collins cho biết Page sau đó đã kéo lê Alexandra trên mặt đất để đưa vào nhà sau khi bà bị ngã.

Page đã bị kết tội tại Tòa án Địa phương Bristol và bản án dành cho ông là 12 tháng phục vụ cộng đồng cùng 100 giờ lao động công ích, khoản tiền 85 bảng phụ phí cho nạn nhân và 85 bảng chi phí tòa án.

Sau buổi xét xử, ông Page, trú tại Redland, Bristol, nói: “Đó là một tình huống khó khăn. Tôi đã làm những việc tôi cần phải làm tại thời điểm đó và tôi ước mọi chuyện khác đi.

“Tôi không biết liệu tôi có hành động lại như vậy hay không. Thực sự tôi hiểu rằng tôi luôn học được từ những lỗi lầm. Tôi nghĩ bản án dành cho tôi có phần khắc nghiệt.”

Luật sự biện hộ Mike Wynter nói cảnh sát đã trò chuyện cùng bà Page sau vụ việc và bà không có vết thương nào trên thân thể.

Ông nói thêm: “Một lá thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong nhà. Rõ ràng điều này khiến thân chủ tôi lo lắng khi ông nhìn thấy bà ấy trong xe.”

Luật sư nói thêm rằng Page đã hành động đúng khi lôi vợ ra khỏi xe, để ngăn bà lái xe trong tình trạng say xỉn và tự làm hại bản thân, nhưng luật sư cũng công nhận rằng Page không có lý do hợp pháp cho việc đánh và kéo lê vợ.

VietHome (Theo Metro)