Thiếu niên bị tình nghi sát hại bạn gái quen trên mạng rồi quan hệ với xác chết

Viktorija Sokolova, 14 tuổi, lẻn khỏi nhà để đi gặp một cậu bé vào tháng Tư năm nay, nhưng đến ngày hôm sau, thi thể cô bé được tìm thấy trên ghế đá công viên. Được biết, cô bé bị đánh mạnh đến nỗi vài chiếc răng đã rụng ra.

Hình ảnh từ CCTV cho thấy chuyến đi cuối cùng của cô bé trước khi tử vong. Đoạn băng này được chiếu trong phiên tòa xét xử bị cáo 16 tuổi đã sát hại cô.

Bồi thẩm đoàn đang cân nhắc bản án cuối cùng và đây là lần đầu tiên hình ảnh video về Viktorija được công bố. Công tố viên cho biết sau khi sát hại cô bạn, cậu thiếu niên đã quan hệ tình dục với thi thể cô.

Công tố viên Jonathan Rees trình bày trước tòa: “Đây rõ ràng là một vụ án giết người. Viktorija không gây nguy hiểm cho ai cả và đây không phải là hành vi tự vệ.

“Kẻ tấn công cố ý sát hại cô bé. Cô bé mất rất nhiều máu từ những vết thương nghiêm trọng. Mục đích của cuộc tấn công này là tình dục.”

Luật sư biện hộ Adam Kane trình bày: “Đây là vụ án trong đó nghi phạm cho biết ‘Tôi không giết cô ấy và tôi không biết ai đã làm việc đó.’

“Hiển nhiên cậu ấy đã nói dối về việc gặp gỡ Viktorija nhưng mọi người vẫn thường xuyên nói dối vì nhiều lý do khác nhau. Đôi lúc, đó đơn giản là do cảm giác lo sợ.”

Khoảnh khắc cô gái trốn khỏi nhà để đi gặp bị cáo

Trước đó, các công tố viên công bố trước Tòa án tối cao Wolverhampton rằng một trong những chiếc răng của nạn nhân được tìm thấy dưới băng ghế công viên, một chiếc răng khác dưới băng ghế ở khu nhà hóng mát phía sau công viên và mảnh vỡ của chiếc răng thứ ba nằm trên nền đất của khu nhà này.

Khám nghiệm hiện trường cũng phát hiện ra hai chiếc khuyên tai, một chiếc bật lửa một mẩu Rizla, chìa khóa nhà của nạn nhân, và một bức thư từ hội đồng thành phố Wolverhampton liên quan đến giám định vết bầm trên thân thể.

“Một chiếc mũ bóng chày hiệu Nike màu trắng nhuốm đầy máu cũng được tìm thấy giữa vũng máu trên sàn. Các vật chứng khác được tìm thấy bao gồm chiếc đện thoại Vodaphone đen trắng ở hòn đảo nổi giữa hồ trong công viên.

“Cảnh sát còn thu giữ một đôi ủng hồng nhạt ở mép hồ. Một chiếc quần jean trắng nhuốm máu cũng được tìm thấy trong thùng rác. Trong quần jean có một chiếc quần lót đen.”

Bị cáo 16 tuổi từng được chẩn đoán mắc chứng lo âu và trầm cảm và đã nhận sự trợ giúp từ dịch vụ sức khỏe tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên (CAMHS).

Vào thời điểm bị bắt ngày 13 tháng Tư, bị cáo từng nói với cảnh sát: “Tôi không biết gì về vụ giết người này – tôi chỉ được nghe nói trên tin tức. Tôi quen biết với người bị hại từ năm ngoái. Cô ấy gửi yêu cầu kết bạn với tôi trên Facebook năm ngoái và tôi đã đồng ý. Thỉnh thoảng chúng tôi có trò chuyện.

“Bởi người bị hại đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi vào buổi đêm, tôi cảm thấy khó chịu và ngừng nhắn tin cho cô ấy, tôi đã không gặp cô ấy kể từ đó. Năm ngoái, Facebook của tôi bị hack.”

“Sau đó, cậu ấy trầm lại và lẩm bẩm tại bàn xét hỏi,” công tố viên Oakley nói, “Cậu ấy hỏi cảnh sát đã lấy mẫu DNA hay chưa. Cậu ấy nói cô bé là bạn cậu ấy".

Vào ngày 18 tháng Tư, cảnh sát khám xét nhà nghi phạm. Họ tìm thấy một chiếc điện thoại Huawei màu đen và bạc, một chiếc iPhone vàng ánh hồng, một chiếc áo khoác Addidas và túi xách nam màu đen. Trong chiếc iPhone có một vài tin nhắn SMS và cuộc gọi Facebook nhưng không có tin nhắn Facebook nào. Chúng đã bị xóa. Phần lưu trữ cuộc gọi tới điện thoại của Viktorija cũng bị xóa, cũng như lịch sử tìm kiếm liên quan đến quan hệ tình dục.

Trước đó, tòa án được biết DNA của Saidas Valantinas, cha dượng của Viktorija, được tìm thấy trong quần lót của cô bé. Nhưng cha mẹ cô bé giận giữ phủ nhận việc có liên quan đến đến cái chết của con gái.

Vào ngày 7/12, tòa án được biết ông Valantinas luôn ở nhà trong thời điểm Viktorija bị sát hại.

Bà Oakley nói: “Saidas nói vào buổi sáng con bé được tìm thấy, ông ấy đang trên đường tới nông trại ở Shrewsbury để làm việc. Chiếc xe Ford Focus màu đen của ông ấy được camera trên đường A5 ghi lại tại đoạn từ Shrewsbury đến Telford trong sáng hôm đó, và sau 3 giờ chiều chiếc xe đi về hướng ngược lại.”

Cảnh sát điều tra Louise Dawber thuôc đội điều tra sát nhân của Sở cảnh sát West Midlands cho biết người đàn ông này không được nhìn thấy rời khỏi nhà cho đến tận 5.21 sáng ngày hôm sau, hai giờ trước khi thi thể của Viktorija được tìm thấy ở West Park.

Thiếu niên 16 tuổi phủ nhận tội danh sát nhân, cưỡng hiếp và tấn công tình dục thi thể nạn nhân. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài thêm ít nhất một tuần nữa.

VietHome (Theo Metro)