Kẻ bệnh hoạn 49 tuổi bị kết án tù hai năm vì quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi

Cảnh sát cho biết Rodell Trennery, 49 tuổi, đến từ Oldham, đã đưa ra một loạt lý lẽ tinh vi để che giấu hành vi của mình.

Cảnh sát miêu tả Trennery là một “kẻ bệnh hoạn” sau khi ông ta bị kết án tù tại Tòa án tối cao Minshull Street vào ngày 10/12.

Rodell Trennery

“Ông ta xứng đáng ngồi tù,” một cảnh sát điều tra phát biểu sau phiên xét xử.

Một cô bé tuổi thiếu niên đã được trình báo mất tích hai lần vào năm 2017. Sau lần đầu tiên biến mất, cô bé đã trở về nhà ngay ngày hôm sau, nhưng ở lần thứ hai, cô bé tiết lộ đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông.

Cảnh sát phát hiện ra cô bé đã ở cùng Trennery, khi đó 48 tuổi, và ông ta cho cô bé ở lại nhà mình trong cả hai lần bỏ nhà đi.

Trennery, trú tại Bridgend ở Delph, ban đầu chối cãi việc có quan hệ tình dục với cô bé. Sau đó, ông ta đưa ra một loạt lý lẽ tinh vi để chống lại các bằng chứng không có lợi cho mình.

Trennery bị kết án hai năm tù sau khi bị kết tội có hành vi tình dục với trẻ em.

Sau phiên xét xử, Cảnh sát Andy Barret, thuộc đội cảnh sát Oldham Phoenix của GMP, phát biểu: “Trennery là một kẻ bệnh hoạn. Ông ta biết rõ đứa trẻ bao nhiêu tuổi khi thực hiện hành vi đó. Ông ta cho cô bé ở lại để lợi dụng cô. Ông ta xứng đáng ngồi tù.”

VietHome (Theo Metro)