Gã đàn ông ghen tuông sát hại vợ cũ vì cô từ chối “quan hệ lần cuối”

Một người đàn ông đã siết cổ vợ cũ của mình trong cơn ghen tuông sau khi cô từ chối ngủ với hắn ta lần cuối cùng với giá 100 bảng. Gã chồng côn đồ này đã bị kết án tù ít nhất 16 năm.

Martin Cavanagh, 35 tuổi, tấn công Sophie Cavanagh rồi để lại dòng chữ nói cô “xứng đáng bị như vậy” lên chiếc bảng trắng.

Thi thể khỏa thân của nạn nhân 31 tuổi được tìm thấy trên giường trong căn hộ ở Bromley, đông nam London, hồi tháng Năm.

Sau phiên xét xử tại Old Bailey, Cavanagh bị buộc tội sát nhân và kết án chung thân.

Martin Cavanagh

Quan tòa Michael Grieve đặt giới hạn tối thiểu cho bản án là 16 năm và nói: “Bị cáo hành động trong cơn ghen tuông và cho rằng nếu bản thân không có được Sophie thì cũng không ai khác có thể có được.

“Bị cáo đã gây ra cái chết thương tâm cho cô Sophie, 31 tuổi, một người được bạn bè và gia đình yêu thương và đang có cuộc sống rộng mở trước mắt.”

Công tố viên Alexandra Healy trình bày trước tòa rằng cặp đôi đã kết hôn vào năm 2011 nhưng chia tay trước khi vụ việc xảy ra.

Mặc dù bị cáo là kẻ gia trưởng, ghen tuông, có tính sở hữu cao và thô bạo, cặp đôi vẫn giữ liên lạc với nhau.

Khi hắn ta phát hiện ra cô Cavanagh đang sử dụng trang web hẹn hò Match.com, hắn đã truy cập vào tài khoản của cô để phá hoại.

Bồi thẩm đoàn cũng được xem một loạt tin nhắn Whatsapp mà bị cáo gửi cho nạn nhân, một trong số đó ra giá 100 bảng để cô ngủ với hắn “lần cuối cùng.”

Cô Cavanagh đã đồng ý cùng bị cáo thực hiện chuyến đi tới Công viên Hoang dã Wngham ở Jent sau khi hắn lừa cô rằng có thể sẽ bị bỏ tù vì tội trộm cướp.

Thi thể người mẹ trẻ được tìm thấy trong căn hộ của bị cáo vào ngày hôm sau và Cavanagh ra đầu thú vài ngày sau đó.

Bà Healy nói: “Bị cáo bị buộc tội sát hại cô Cavanagh bằng cách bóp cổ. Bị cáo đã mờ mắt vì ghen tuông và không thể chấp nhận rằng mối quan hệ này đã chấm dứt.

“Sau khi giết nạn nhân, rất có thể bị cáo không còn tỉnh táo. Bị cáo viết lên chiếc bản trắng của trẻ con rằng cô ấy xứng đáng bị vậy.”

Cavanagh tự bào chữa rằng hắn ta hành động như vậy chỉ để bảo vệ bản thân vì người vợ đã “tấn công” hắn sau khi hắn dùng cocaine.

Hắn nói cô đã đánh hắn cho nên hắn túm lấy cổ cô và bóp chặt nó trong “10,15 hoặc có thể là 20 giây.”

VietHome (Theo Birmingham Live)