Người mẹ cáo buộc bạn trai cũ là kẻ giết hại con trai chưa đầy một tháng tuổi của cô

Tuy nhiên, tòa án kết luận cả người mẹ này cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu bé ba tuần tuổi.

Roxanne Davis, 30 tuổi, và Samuel Davies, 24 tuổi, đều bị buộc tội gây ra cái chết hoặc để mặc cậu bé Stanley Davis tử vong.

Tòa án được biết em bé qua đời vào ngày 28 tháng Ba năm 2017 vì bị nứt sọ và xuất huyết não tại thời điểm mới chỉ 24 ngày tuổi.

Người mẹ Roxanne Davis

Stanley cũng có 32 vết rạn trên xương sườn và chín vết rạn trên tay và chân. Những vết thương này được gây ra tại ba thời điểm khác nhau.

Sau khi bản cáo trạng được công bố, Davies, không phải bố ruột của đứa trẻ, lắc đầu còn Davis bật khóc, khiến quan tòa Jane Miller phải yêu cầu cô im lặng.

Nhưng sau khi cặp đôi được thông báo sẽ tiếp tục bị tạm giữ đến ngày tuyên án, ngày 7 tháng Mười hai, Davis hét lớn: “Anh sai rồi, Sam, hãy nói với họ anh chính là người gây ra chuyện này.”

Cô ta nói tiếp: “Cảm ơn nhiều Sam, anh là kẻ sát nhân.”

Được biết, cặp đôi chưa kết hôn nhưng có họ gần giống nhau này từng có một mối quan hệ sóng gió. Trong đó, vào ngày 11 tháng Ba, cảnh sát từng được gọi tới sau khi nhận được thông báo từ hàng xóm về tiếng la hét phát ra từ căn hộ của họ.

Samuel Davies

Sau khi bị bắt giữ, cả hai bị cáo đều dương tính với cocaine và cần sa khi được xét nghiệm.

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Stanley bị bạo hành là khi một nhân viên y tế gia đình nhìn thấy vết bầm tím phía sau tai cậu bé.

Davies trình bày trước tòa: “Từ khi được hai ngày tuổi, đứa bé đó đã bị chuyền qua lại như một gói hàng.”

Vào ngày 15 tháng Ba, Davies từng chụp ảnh một bài báo trên tờ The Sun có nội dung về một người mẹ đưa con mình lên xe bus để tránh bị phát hiện đứa bé đã tử vong vì vết thương trên đầu.

Tòa án cũng được biết Davis đã đăng một đoạn video lên Facebook vào ngày 20 tháng Ba, một ngày trước khi Stanley được đưa vào bệnh viện, cho thấy Stanley đang co giật, cùng với dòng bình luận: “Con tôi mới được 16 ngày tuổi mà đã có hành động như thế này.”

Cậu bé tử vong một tuần sau đó.

Công tố viên Carl Anderson nói:  “Trong các cuộc hẹn và kiểm tra sau sinh, Davis và Davies đều tạo cho các nhân viên y tế ấn tượng rằng Stanley không có vấn đề gì cả và chỉ nói về khó khăn trong việc cho cậu bé ăn sữa.

“Thực tế hoàn toàn khác hẳn. Cả hai đều biết rõ Stanley đang có những vết thương nghiêm trọng nhưng không ai nói gì, khiến Stanley không nhận được những hỗ trợ y tế mà cậu bé thực sự cần.

“Cả hai bị cáo đều chối bỏ việc đã giết Stanley nhưng các chứng cứ cho thấy rõ rằng một trong hai đã gây ra vết thương khủng khiếp trên đầu, dẫn đến cái chết của cậu bé.

“Người còn lại biết, hoặc ít nhất nên biết, Stanley đang gặp nguy hiểm vì vô số vết rạn xương trên người nhưng thay vì hành động để ngăn chặn việc nghiêm trọng hơn xảy ra, họ đã không làm gì cả.”

VietHome (Theo Metro)