Cảnh sát cho biết 99% người ăn xin bị bắt giữ là con nghiện

Cảnh sát cho biết 99% số người ăn xin bị bắt giữ là người nghiện rượu hoặc ma túy – bao gồm cả người đàn ông gần đây xin được đến "50 bảng một giờ" tại khu vực chợ Giáng sinh tại Manchester.

Cảnh sát nói người đàn ông này là một trong ba người ăn xin bị bắt vào ngày thứ Bảy (24/11) sau khi đi từ Rochdale đến chợ Giáng sinh. Cảnh sát cũng tiết lộ những người ăn xin này có thể kiếm được đến 50 bảng mỗi giờ tại đây.

Một người đàn ông khác ăn xin khi đeo trên mình tấm biển ‘không xin tiền để mua rượu hay ma túy’ nhưng sau đó lại có phản ứng dương tính khi được thử ma túy.

Đội cảnh sát City Centre thuộc GMP đăng trên Twitter: “Ba người ăn xin ở trung tâm thành phố đã bị bắt ngày hôm nay ở St Mary’s Gate, New Cathedral St và London Rd.

Chợ Giáng sinh Manchester.

“Một người đã di chuyển bằng tàu điện từ Rochdal đến Chợ giáng sinh để kiếm đến 50 bảng mỗi giờ. Một người khác, đeo biển ‘không xin tiền để mua rượu hay ma túy,’ đã được thử ma túy và có kết quả dương tính.”

Trong một bài đăng khác, cảnh sát nói: “99% số người ăn xin chúng tôi đã bắt giữ đều nghiện heroin, cocaine, Spice hoặc rượu – dù có là người vô gia cư hay không.

“Những người không bị nghiện không xin đồ ăn hay tiền bạc bởi họ có thể lấy đồ ở các khu vực quyên góp đồ đạc, họ không có nhu cầu phức tạp và thường nhanh chóng rời khỏi khu vực đường phố.

Một số tổ chức từ thiện cho người vô gia cư ở Manchester gần đây kêu gọi người dân hãy cân nhắc kỹ việc cho tiền người vô gia cư.

Chủ quán rượu Pauline Town, người đã giúp cung cấp thức ăn, quần áo và chỗ ở cho hàng trăm người ở Tameside, cảnh báo việc cho người vô gia cư tiền hay các món đồ có giá trị không phải là một ý tưởng hay.

Bà bày tỏ: “Tôi không nói rằng bạn đừng bao giờ cho người vô gia cư tiền. Ý tôi là bạn thật sự cần cảnh giác trong một số trường hợp. Bạn đang đưa tiền cho một kẻ nghiện đi mua một túi crack, Spice, heroine hay Diazepam trên chợ đen.

“Tôi không đánh giá gì những người dùng chất cấm. Nếu tôi phải vật lộn tìm cách sinh tồn trên đường phố, có lẽ tôi cũng sẽ tìm đến thứ giúp mình quên đi sự đời trong chốc lát.

“Nhưng ít nhất bạn nên nhận thức được rằng bạn đang đưa tiền để chi trả cho một thói quen xấu, và thói quen này có thể ngăn họ tiếp cận với sự hỗ trợ chính đáng mà họ có thể nhận được.”

Elena Watts, chủ tịch quỹ Big Change Menchester, kêu gọi người dân hãy quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện, trong khi Nick Buckley, CEO và nhà sáng lập quỹ Mancunian Way, cho biết người dân có thể giúp đỡ bằng cách tham gia tình nguyện và làm việc cho các tổ chức từ thiện cho người vô gia cư.

VietHome (Theo Manchester Evening News)