Vụ cái chết của cô bé 12 tuổi có thêm tình tiết mới liên quan đến bắt nạt học đường

Vụ xét xử liên quan đến cái chết của một cô bé 12 tuổi treo cổ tự tử trong phòng ngủ đã tạm thời bị hoãn lại sau khi tòa nhận được nhiều cáo buộc liên quan đến “văn hóa bắt nạt” ở trường học của cô bé.

Jessica được tìm thấy đã chết trong phòng ngủ vào tháng Tư năm 2017 sau khi tòa án nhận được trình báo cho biết cô bé đã phải chịu cảnh bị bắt nạt ở trường trung học Penketh, Warrington.

Bạn bè của cô bé cho biết em đã từng tự làm đau mình và để lại những bức thư tuyệt mệnh, trong đó có nhắc đến việc tự tử cùng nhiều bức vẽ có nội dung u ám và các mẩu giấy có dòng chữ “RIP”.

Phiên xét xử dự kiến kết thúc vào ngày thứ Tư (21/11) nhưng sau đó được tạm dừng vì cuộc gọi bất ngờ đến từ một người dân.

Người này đã đọc được các báo cáo liên quan đến vụ việc trên phương tiện truyền thông và quyết định gọi tới Văn phòng Điều tra cái chết bất thường Warrington để trình báo rằng hai con gái của anh từng phải chuyển đến trước khác sau khi bị bắt nạt vài năm trước đây.

Jessica Scatterson

Người đàn ông được giữ kín danh tính này cho biết trường Trung học Penketh có rất nhiều vấn đề và con gái lớn của anh đã trở thành nạn nhân cho đến khi được chuyển trường vào năm chuẩn bị thi GCSE.

Người cha này từng viết thư cho Bộ Giáo dục vào tháng Mười năm 2016 để nêu những lo ngại của mình và đã nhận được email trả lời từ văn phòng bộ.

Thông tin đến bất ngờ này đã tạo ra tình trạng phẫn nộ ở tòa thị chính Warrington, trong đó cha nạn nhân, anh Chris Scatterson tin rằng vụ việc cần được điều tra cẩn thận hơn và phiên tòa cần được dừng lại ngay.

Nhưng người mẹ đau buồn của Jessica, cô Rachel Dawber, yêu cầu tiếp tục phiên xét xử.

Anh Scatterson nói với nhân viên điều tra: “Cảm giác của tôi là, “có phải trường học đang che giấu [việc bắt nạt] hay không?”

Một người họ hàng của gia đình cũng ủng hộ người cha: “Tôi cảm thấy điều này có liên quan đến vụ việc của Jessica và cũng phù hợp với trạng thái tâm lý của con bé.”

Người chịu trách nhiệm điều hành phiên xét xử, nhân viên điều tra Moore đáp: “Tôi cần phải xét hỏi thêm… chúng tôi sẽ thu nhận lời khai của quý ông có liên quan, và tôi cũng sẽ yêu cầu điều trần từ hiệu trưởng trường học…

“Tôi hoàn toàn cảm thông với cô Dawber, nhưng nhiệm vụ của tôi ở đây là phải điều tra một cách đầy đủ, công bằng và không khoan nhượng đối với bất cứ vấn đề gì có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé.

“Tôi thực sự xin lỗi, tôi không thể biết trước quý ông này sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi, nhưng sẽ không phù hợp chút nào nếu tôi không công bố thông tin này.

“Tôi thực sự xin lỗi.”

Trước đó, hiệu trưởng trường Penketh, ông John Carlin trình bày trong phiên xét xử rằng, kể từ sau cái chết của Jessica, ông đã áp dụng nhiều chính sách mới nhằm chống nạn bắt nạt và tự làm hại thân thể ở trường học, đồng thời ông cũng tuyển một chuyên gia tâm lý cho trường.

Được biết, Jessica từng tâm sự với các giáo viên về cuộc sống gia đình không vui vẻ. Bên cạnh đó, những tin nhắn có nội dung tiêu cực giữa cô bé và các bạn cũng được phát hiện trên tài khoản mạng xã hội của em.

Bạn bè của Jessica nói với cảnh sát rằng cô bé từng tự làm đau mình, và cảnh sát cũng cho biết họ từng biết đến một vụ việc có liên quan đến việc Jessica bị bắt nạt ở trường vào tháng Tư năm 2016.

Jessica từng về nhà với những vết xước trên mặt và mắt sưng vù sau khi cãi nhau với một cô bé khác. Sự việc được trình báo với cảnh sát nhưng cảnh sát không thể xác định ai là người khởi đầu việc tranh cãi nên họ không có thêm hành động nào.

Trước đó, người cha trình bày trước tòa rằng Jessica dường như vẫn ổn trước khi tự tử và thậm chí còn hào hứng lên kế hoạch đi mua sắm với bạn bè ở Cheshire Oaks và đặt vé cho một trận đấu rugby.

Thỉnh thoảng Jessica phải làm một số việc nhà như nấu nướng và dọn dẹp, đặc biệt là khi cha cô bé cũng phải trải qua một quãng thời gian bất ổn về tâm lý, nhưng anh cho biết con gái anh không bị “bắt ép làm việc gì".

Vụ xét xử đã được tạm hoãn tới một ngày khác.

VietHome (Theo Manchester Evening News)