Một ông bố có hai con nhỏ cho rằng ‘Giáng sinh đã đến’ khi vô tình nhận được 10,000 bảng gửi vào tài khoản ngân hàng của mình và nhanh chóng sử dụng số tiền đó để chi trả các khoản nợ do cờ bạc.
Bailey Walton, 22 tuổi, đến từ Little Hulton ở Salford, đã thực hiện hành vi lợi dụng sau khi ông chủ của bạn gái anh ta ghi nhầm thêm một con số 0 sau số tiền lương 1,000 bảng được trả cho cô gái này.
Trong suốt tháng sau đó, anh ta sử dụng tiền để trả các khoản nợ tích tụ do thua trò chơi trên máy đánh bạc.
Tòa án tối cao Minshull Street được biết bạn gái của anh ta, cô Lauren Wood, 24 tuổi, không hề biết gì về chuyện này.
Mãi cho đến tháng sau đó, chủ của cô Wood, bà Joana Harvey, người điều hành một cơ sở dịch vụ chăm sóc, mới nhận ra mọi chuyện và liên hệ với cảnh sát.
Bailey Walton
Walton, một nhân viên an ninh, thú nhận hành vi trộm cắp của mình và đã bị kết án 14 tháng tù, được tạm hoãn trong hai năm, cùng với 240 giờ lao động công ích.
Anh cũng sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền đã tiêu.
Quan tòa Bernard Lever trình bày trước tòa: “Người chủ nhầm lẫn và bị cáo đã lợi dụng điều này. Anh ta nhận được số tiền chuyển khoản ngân hàng và nghĩ rằng đã đến Giáng sinh. Bị cáo không có ý định ăn cắp – mọi rắc rối bắt nguồn từ sai sót của người chủ.”
Khi kết án Walton, quan tòa phát biểu: “Bạn gái anh đang làm việc cho một cơ sở nhỏ và vì thế có thể phải chịu tổn thất về kinh tế.
“Bà Harvey cho biết bà ấy và công ty của bà ấy đã gặp phải những rắc rối lớn và nhiều bất tiện vì sự thiếu trung thực của bị cáo.
“Bạn gái của bị cáo không có đầy đủ điều kiện để mở tài khoản riêng vì thế tiền được trả vào tài khoản của bị cáo.
“Bà Harvey nhầm lẫn và gửi cho anh gấp 10 lần số tiền lẽ ra anh nhận được.”
Ông cũng nói thêm: “Bị cáo gặp vấn đề về tiền nong và cờ bạc, và bị cáo đã lợi dụng sai lầm này. Lẽ ra bị cáo có thể trả lại tiền, nhưng bị cáo lại biển thủ nó. Bây giờ bị cáo sẽ phải trả lại tiền.”
Tòa án được biết Walton và cô Wood có hai con nhỏ, trong đó bé nhỏ hơn mới chỉ tám tuần tuổi và có vấn đề về sức khỏe.
Luật sư biện hộ Adam Brown nói: “Số tiền đã bị tiêu sạch vì thân chủ tôi có những món nợ cờ bạc khá lớn.
“Anh ấy là người kiểm soát tài khoản này nên bạn gái anh ấy không liên can trong việc này. Anh ấy đã trả tiền cho các chủ nợ và anh ấy hối hận vì đã làm vậy.
“Anh ấy đã đến sở cảnh sát và thú nhận việc mình đã làm. Ông chủ của anh ấy cũng cho biết anh ấy là một nhân viên an ninh đáng tin tưởng.”
VietHome (Theo Manchester Evening News)