Một phụ nữ da màu được xóa bỏ cáo buộc đe dọa đâm trẻ em trên tàu điện

Một nghi phạm gây gổ trên tàu điện đã được xử trắng án sau khi bị cáo buộc đe dọa đâm một em bé.
 
Millicent Barnes, 22 tuổi, cãi nhau với gia đình đứa trẻ trên một chuyến tàu điện đông đúc thuộc tuyến Central sau khi cho rằng cô đã bị chiếc xe nôi đụng vào người.
 
Tại phiên xét xử ở tòa án London hôm thứ Sáu (19/10) vừa qua, cô phủ nhận việc có hành vi đe dọa. Cô Barnes cho rằng gia đình đứa bé đã đe dọa “tấn công cô” và rằng cô bị gây hấn vì màu da của mình.
 
Nguyên đơn, cô Geraldine Brannagan, trình bày trước tòa rằng cô Barnes đã dọa đâm con cô sau khi đứa trẻ lỡ đá vào cô. Nguyên đơn cũng cho rằng cô Barnes yêu cầu đứa trẻ phải xin lỗi dù em mới có 15 tháng tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc.
 
Nhưng quan tòa Ian Luder đã quyết định tuyên bố trắng án cho cô Barnes và nói: “Chúng tôi cho rằng dù lý do có là gì, đây cũng là một vụ tranh cãi. Cô Brannagan lo ngại kết quả sẽ dẫn đến bạo lực. Chúng tôi hiểu rõ đó là điều cô Brannagan cảm thấy, nhưng chúng tôi không cho rằng đó là ý định của bị đơn.”
 
btp appeal
Millicent Barnes được tòa xử trắng án
 
Cô Brannagan cùng bảy thành viên khác trong gia đình vừa ăn mừng lễ tốt nghiệp của em trai cô vào ngày 18 tháng Bảy. Sau đó, họ lên tàu vào giờ cao điểm ở ga Bank. Vì tàu rất đông, cô Brannagan và mẹ cô lên tàu ở hai cửa khác nhau. Cha cô lên cùng đứa trẻ ngồi trên xe nôi.
 
Khi kể lại sự việc trước tòa đằng sau tấm màn che, cô Brannagan nức nở: “Cô ta vô cùng hung hãn. Cô ta hét lên đòi ‘nó’ xin lỗi. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
 
“Tôi cảm giác không thể nói lý lẽ với con người này. Cô ta nói cô ta chẳng quan tâm đến đứa bé và cô ấy sẽ đâm nó.”
 
Một nhân chứng có mặt và can thiệp bảo vệ gia đình Brannagan trên tàu khi đó, cô Chantala Wilson, cũng được gọi tới để đưa ra bằng chứng trước tòa. Cô nói: “Tôi đang mắc kẹt trên tàu với một người phụ nữ đe dọa có dao trong túi của mình.
 
“Cô ấy thực sự đã làm vậy, cố gắng hăm dọa tôi – và cô ta đã thành công.”
 
Vào ngày xảy ra vụ việc, cô Barnes đang trên đường đễn xem show diễn Big Narstie ở Shepherd’s Bush. Cô kể lại trước tòa: “Con tàu vừa dừng lại và người đàn ông sau lưng tôi xô chiếc xe nôi vào phía sau chân tôi. Tôi nhìn ông ta, ông ta nhìn lại tôi. Tôi lờ đi, ông ta cũng lờ đi.
 
“Khi tôi bước lên tàu, ông ta lại đâm chiếc xe nôi vào chân tôi và đầu gối tôi khuỵu xuống. Tôi yêu cầu ông ta xin lỗi và ông ta nói không. Tôi không hề yêu cầu đứa trẻ xin lỗi.
 
“Tôi nói: ‘Ông làm đau tôi rồi, là một người trưởng thành, ông nên biết khi làm đau ai đó, ít nhất ông cũng phải xin lỗi.’ Tôi đã rất, rất bình tĩnh.
 
“Em trai cô Brannagan đe dọa tôi. Anh ta nói: ‘Đừng có nói với tôi kiểu đó, nếu không tôi sẽ cho cô một trận đấy.’ Anh ta nắm chặt tay lại. Tôi ngỡ như anh ta sắp đấm vào mặt tôi.
 
“Tôi thú nhận rằng mình đã tức giận. Tại sao tôi lại bị đe dọa khi tôi mới là người bị đau? Tôi không hề nói tôi có dao trong túi. Cô ấy lại gần tôi và nói rằng cô ta có dao trong túi. Tôi nói: ‘Vậy hãy dùng nó đi.’”
 
Cô Barnes nhấn mạnh chính cô Brannagan mới là người đe dọa mình: “Cô ta mới là người nói có mang dao trong túi.”
 
Cô Barnes phủ nhận việc sử dụng những lời lẽ và có hành vi đe dọa, bạo lực hay xúc phạm với mục đích gây sợ hãi hay khích động bạo lực.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)