10 tháng tù cho thiếu niên Việt bị ép trông coi cần sa

Một căn nhà lớn trong khu dân cư yên tĩnh đã được biến thành một xưởng cần sa với gần 300 cây.
Khi cảnh sát kiểm tra căn nhà sáu phòng ngủ trên đường Westgate này, họ đã phát hiện ra một hệ thống sản xuất được lắp đặt tinh vi.
Tòa án được biết có tổng cộng 293 cây đang được trồng và 82 cây đã được thu hoạch trước đó.
Khi cảnh sát có mặt, người đang trông coi xưởng, một thiếu niên người Việt, đã cố gắng chạy trốn nhưng bị bắt lại ngay sau đó.

viethome trong can sa

 Một ngôi nhà được đầu tư công phu để trồng cần sa. (Ảnh minh họa)
 
Tòa án tối cao Newcastle cho biết thiếu niên này bị những kẻ tội phạm có tổ chức đưa đến Anh sau khi từng ở Nga một thời gian.
Cậu ta không được trả tiền cho việc trông coi xưởng cây nhưng được cung cấp thức ăn và chỗ ở trong ngôi nhà số 212 đường Westgate, Newcastle. Hiện tại, thiếu niên 18 tuổi đã bị kết án 10 tháng tù giam sau khi nhận tội danh sản xuất cần sa.
Cảnh sát đã tiến hành lục soát căn nhà vào ngày 8 tháng Năm.
“Ngay lập tức cảnh sát nhận ra ngôi nhà đã bị biến thành một xưởng cần sa,” công tố viên Rachel Masters nói.
“Trong nhà có hệ thống chiếu sáng, thấm lọc và bón phân chuyên nghiệp, điện bị câu trộm.
“Khi tiến hành kiểm tra căn nhà, cảnh sát nhận ra bị cáo đã chạy ra ngoài qua sân sau. Sau đó, cậu ta đã bị bắt lại.”
Trong các căn phòng, cảnh sát thu giữ được 293 cây với mức thu hoạch dự kiến 16kg và một số cần sa khác trị giá 80,000 bảng.
Ngoài ra, có 82 cuộn rễ cần sa, cho thấy lượng thu hoạch ước tính 4.5kg trước đó, tương đương 22,500 bảng.
Khi được thẩm vấn, thiếu niên người Việt, không có tiền án tiền sự, đã có bản tường trình thú nhận tham gia vào quy trình trồng cần sa.
Công tố viên Masters nói: “Bị cáo nói cậu ta được đưa đến Newcastle và được yêu cầu làm việc trong căn nhà nơi cậu ta bị bắt.
“Bị cáo nói xưởng cần sa đã được dựng lên trước đó và cậu ta được yêu cầu tưới nước và bón phân cho cây cũng như hỗ trợ coi sóc vườn cây.
“Bị cáo khai cậu ta không nhận được tiền công nhưng được cung cấp thức ăn và chỗ ở. Bị cáo mới chăm sóc xưởng cây được 10 ngày trước khi bị cảnh sát ghé thăm".
Luật sư biện hộ Jeff Taylor nói: “Thân chủ tôi được đưa đến nước Anh bởi những kẻ tội phạm có tổ chức.
“Cậu ấy đến Nga khi 16 tuổi và nhanh chóng bị đưa khỏi đó rồi đi qua nước Anh trên thùng xe tải.
“Những kẻ tội phạm đã khiến cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy có thể có một cuộc sống bình thường ở nước Anh.”
Tòa án cho biết thiếu niên này không được coi là nạn nhân nô lệ hiện đại bởi cậu ta đã từng xuất hiện ở đồn cảnh sát trước khi bị bắt và không tiết lộ với ai về hoàn cảnh của mình.
Quan tòa Robert Spragg nói: “Bị cáo có liên quan đến vụ việc vì bị lợi dụng. Thực tế là bị cáo không sẽ không có nơi ăn chốn ở nếu không ở trong ngôi nhà đó.
“Bị cáo cũng không có người thân thích nào ở Anh.”
Bộ Nội vụ sẽ đưa ra quyết định về trường hợp của thiếu niên này sau khi cậu mãn hạn tù.
VietHome (Theo Chronicle Live)