Năm thiếu niên bị kết tội sát hại người cha ba con Daniel Frederick vì nhận nhầm người

image
Daniel Frederick
 
Năm thiếu niên đã bị kết tội sát hại tàn nhẫn người cha của ba đứa con Daniel Frederick ở Stoke Newington – một vụ việc nhận nhầm danh tính đáng sợ.
 
Kacper Karinski, 18 tuổi, trú tại Mount Pleasant Lane, Upper Clapton và một thiếu niên 17 tuổi đến từ Illford đã bị kết tội sát hại anh Daniel, 34 tuổi sau phiên xét xử kéo dài một tháng.
 
Yigiter Gok, 18 tuổi, trú tại Sanford Walk, Stoke Newington và một một thiếu niên 17 tuổi khác đến từ Hackney được xáo tội danh sát nhân nhưng bị kết tội ngộ sát.
 
Một thiếu niên 16 tuổi khác, cũng trú tại Hackney, đã nhận tội sát hại Daniel ở hiện trường chỉ cách nhà riêng tại Shakespear Walk của nạn nhân một vài dặm. Nạn nhân bị đâm 7 nhát vào lúc 5.30 phút sáng ngày 8 tháng Một và tử vong sau đó tại bệnh viện với một vết đâm chí mạng làm thủng phổi.
 
Daniel không hề tham gia băng nhóm nào và vào ngày xảy ra vụ việc, anh đã ở bệnh viện cùng người vợ đang mang thai của mình. Anh bị tấn công khi vừa ra khỏi viện để gặp gỡ bạn bè.
 
Băng nhóm thiếu niên, trùm đầu và mang theo dao, đã tấn công anh từ phía sau và liên tục đấm, đá và đâm anh ngay trước mắt nhiều nhân chứng – bao gồm cả trẻ em.
 
Chúng đã chạy trốn sau khi bị những người qua đường truy đuổi nhưng DNA tìm thấy ở hiện trường trùng khớp với DNA của Karasinski và thiếu niên 17 tuổi bị kết án sát nhân.
Bốn trên năm bị cáo đã rời khỏi London sau khi thông tin về vụ việc được tiết lộ. Karasinski đã đặt một chuyến bay tới Oslo vào ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa Gok bắt phà tới Pháp rồi tiếp tục tìm đến Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Thanh tra Paul Considine, nhân viên điều tra cao cấp thuộc Đội chống Tội phạm Nghiêm trọng và Tội phạm Sát nhân thuộc Sở Cảnh sát London, cho biết: “Đât là một vụ tấn công kinh hoàng, tàn nhẫn và đầy bạo lực, trong đó nạn nhân Daniel hoàn toàn không có khả năng chống cự. Anh bị tấn công hoàn toàn bất ngờ và nhưng kẻ thủ ác đã đâm lén vào lưng anh một cách hèn nhát.
 
“Cả năm bị cáo đều ngụy trang, mang vũ khí và sẵn sàng thực hiện hành vi tấn công tàn nhẫn dù biết chắc chỉ có một kết quả, đó là nạn nhân sẽ bị thương nặng hoặc tử vong.
 
“Đây là một vụ điều tra phức tạp, và càng khó khăn hơn khi anh Daniel bị những kẻ thủ ác tấn công nhầm. Đội điều tra chúng tôi đã cẩn trọng lắp ghép từng mảnh chứng cứ và sau đó xác định, bắt giữ rồi buộc tội tất cả những kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết này.
 
“Tôi rất vui mừng khi tòa án đã kết tội các bị cáo và hy vọng điều này sẽ an ủi và xoa dịu phần nào gia đình của anh Daniel.”
 
 
VietHome (Theo Hackney Gazette)