Nam thanh niên bị đâm chết ở tây nam London

Một người đàn ông đã tử vong sau khi bị đâm vào sáng sớm ngày Chủ nhật, 5/8, khiến số lượng người bị sát hại ở London đã lên tới con số 93 trong năm nay.
 
Cảnh sát đã tới hiện trường sau khi nhận được thông báo về một vụ tấn công ở Cambridge Gardens, Kingston-upon-Thames vào lúc 2.16 phút sáng, nơi họ tìm được một nam giới ở độ tuổi 20 với nhiều vết thương do dao đâm.
 
Dù các nhân viên y tế đã nỗ lực cứu chữa, nạn nhân được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường lúc 3.02 sáng.
 
sei 24267123 28eb
Một người đàn ông tử vong sau khi bị đâm ở London vào sáng sớm ngày 5/8
 
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sát nhân.
 
Một người bố trẻ đi thăm bạn sống ở gần hiện trường vụ án cho biết anh nghe thấy tiếng la hét lớn trong đêm cùng tiếng kêu ‘cứu anh ấy!’
 
Người dân địa phương thể hiện sự bang hoàng trước thông tin về vụ tấn công. Một người dân đã về hưu, 68 tuổi, bày tỏ:
 
“Tôi đã sống ở đây 30 năm nhưng chưa bao giờ thấy rắc rối gì trên đường phố.”
 
Một người dân khác, 28 tuổi, nói: “Tôi luôn cảm thấy an toàn khi ra ngoài vào ban đêm. Đây không phải là một khu vực phức tạp.”
 
Chủ tịch hội đồng địa phương, ông Olly Wehring, nói: “Rất hiếm khi xảy ra những vụ việc như thế này.
 
“Đây là một cú sốc đối với cộng đồng. Vấn đề tương tự xảy ra gần đây nhất là vụ đâm chém một người đàn ông ở Cambridge Estate vào tháng Sáu năm ngoái. Nhưng đó chỉ là một vấn đề trong gia đình.”
 
Thị trưởng London, Sadiq Khan, đăng trên Twitter: “Một người đàn ông trẻ tuổi nữa đã mất mạng vô ích trong một vụ đâm chém. Tôi xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.”
 
Phát ngôn viên của Scotland Yard phát biểu: “Các điều tra viên tại hiện trường cho biết vẫn còn quá sớm để kết luận vụ việc có liên quan đến các băng nhóm hay không.”
 
 
VietHome (Theo Metro)