Ngôi nhà ở North Shields bị biến thành trang trại cần sa sau khi người chủ qua đời – một người Việt bị bắt

Những kẻ tội phạm đã xây dựng một xưởng trồng cần sa tinh vi trong ngôi nhà và thuê một người Việt Nam chăm sóc trang trại
 
Người chủ trước của ngôi nhà đã qua đời và ngôi nhà được một công ty bất động sản thu mua lại.
 
Nhưng những kẻ tội phạm đã xâm nhập bất hợp pháp và biến ngôi nhà thành một xưởng ma túy có khả năng sản xuất một lượng lớn cần sa.
 
Hình ảnh chụp trong nhà cho thấy rất nhiều dây cáp, đường ống và những thiết bị liên quan đến trồng trọt được lắp đặt khắp cả nhà.
 
Người chăm nom xưởng cần sa này là một người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam. Anh ta được một “ông chủ” trả công để chăm sóc cây và nhận được lời hứa rằng trồng được càng nhiều, anh ta sẽ kiếm được càng nhiều tiền.
 
Tòa án tối cao Newcastle được biết có tổng cộng 247 cây cần sa trong ngôi nhà ở đường Wallsend, North Shields.
 
Công tố viên Michael Bunch nói: “Ba căn phòng ở tầng hai và một căn phòng ở tầng một đã được cải tạo thành nơi sản xuất ma túy.
 
“Tổng cộng 207 cây và 40 cây đã thu hoạch được tìm thấy trong bốn căn phòng và trên gác mái.”
 
Ông Bunch nói: “Bị cáo bị bắt và được thẩm vấn và cung cấp cho cảnh sát bản tường trình đã chuẩn bị sẵn, cho biết anh ta chịu trách nhiệm trồng cần sa.
 
“Bị cáo nói anh ta được trả tiền và số tiền anh ta nhận được phụ thuộc vào số lượng cần sa trồng được.
 
“Bị cáo nói anh ta có một ông chủ, người này sẽ thu chỗ cần sa. Nhưng bị cáo không thể tiết lộ người đó là ai.”
 
Công tố viên cho biết thêm: “Căn nhà này bị xâm nhập bất hợp pháp, người chủ trước đã qua đời và một công ty nhà ở đã thu mua lại nó.
 
IBP NEC 110718house 03JPG
Căn nhà ở số 37 đường Wallsend, North Shields, North Tyneside
 
Bị cáo T.P., 22 tuổi, không có nơi cư trú cố định, bị buộc tội sản xuất cần sa và câu trộm điện và phải lĩnh án tù 18 tháng.
 Anh ta sẽ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù.
 
Tòa án được biết P. đã tới Anh từ năm 2010 khi mới 14 tuổi với hy vọng có được cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng anh ta bày tỏ mong muốn được trở về với gia đình ở Việt Nam.
 
Luật sư biện hộ Tony Cornberg nói: “Mẻ cần sa này chưa được thu hoạch vì thế thân chủ tôi chưa được trả tiền. Ưu đãi duy nhất anh ấy nhận được là có đồ ăn thức uống trong khi làm việc ở đó.”
 
Tòa án cũng nhận được thông tin P. đã từng bị bắt vào năm 2012 khi mới 16 tuổi vì có liên quan đến việc sản xuất ma túy ở Croydon, nhưng khi đó vụ việc không bị đưa ra truy tố.
 
Anh ta được chính quyền địa phương sắp xếp chỗ ở nhưng lại không nắm lấy cơ hội này. Vào năm 2013, anh tạ lại bị bắt ở Newcastle và cảnh sát tìm thấy cần sa trong nhà. Sau đó, P. được thả chờ điều tra nhưng cũng không bị truy tố.
 
Vào tháng Mười một năm ngoái, anh ta bị bắt vì sở hữu cần sa nhưng tiếp tục không bị đưa ra tòa.
 
Ông Bunch nói P. chủ động không nhận hỗ trợ từ chính quyền.
 
VietHome (Theo Chronicle Live)