Người đàn ông Việt Nam trồng cần sa khai nhận là nạn nhân nạn buôn người

imgID160420944.jpg.gallery
Tòa án Kilmarnock
 
Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam bị buộc tội trồng số cần sa trị giá 100,000 bảng ở Saltcoats nói anh ta là nạn nhân của nạn buôn người.
 
Q.N. có mặt tại tòa án Kilmarnock tuần trước cùng với một thông dịch viên. Người đàn ông này bị buộc tội sản xuất ma túy loại B tại một địa chỉ trên phố Sydney trong khoảng thời gian từ 21/9 đến 7/12 năm ngoái.
 
Bị cáo 28 tuổi đứng im lặng trước vành móng ngựa khi luật sư của anh ta, ông Douglas McPhee, giải thích họ đang chờ bản báo cáo từ Bộ Nội vụ xác nhận anh ta là nạn nhân của nạn buôn người từ Việt Nam tới Scotland.
 
Ông McPhee nói: “Tôi đã trò chuyện với thân chủ qua thông dịch viên, và ý của thân chủ tôi là anh ấy là nạn nhân của nạn buôn người.
 
“Chúng ta nên chờ đợi quyết định đến từ cơ quan có thẩm quyền.
 
“Tôi đã nói chuyện với thân chủ tôi để biết liệu anh ấy đã nhận được thông tin gì từ Bộ Nội vụ hay chưa và câu trả lời là chưa.”
 
Tuy nhiên, quan tòa Iona MacDonald cảnh báo N. rằng kể cả khi được xác nhận là nạn nhân nạn buôn người, anh ta vẫn có khả năng đối mặt với án tù.
 
Bà nói: “Việc là nạn nhân nạn buôn người chỉ được coi là có hiệu lực biện hộ ở Anh, chứ không được áp dụng tại Scotland.”
 
Bà cũng khẳng định sẽ kết án N. vào phiên tòa tới, dù có bản báo cáo của Bộ Nội vụ hay không.
 
Bà phát biểu: “Tôi sẽ giải quyết vụ việc này trong phiên tòa tới dù có nhận được quyết định từ Bộ Nội vụ hay không.
 
“Tôi sẽ dựa trên những thông tin đã có trong tay, từ cơ quan hoạt động xã hội và từ chính bị cáo, để đưa ra phán quyết cuối cùng."
 
Q.N. sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 10 tháng Tám để nhận bản án.
 
VietHome (Theo Herald)