Cuộc chiến pháp lý tranh giành ngôi nhà trị giá 650,000 bảng giữa người cha già và con trai

Neville Paull2626
Ông Neville Paull tại tòa án cùng con gái Luisa
 
Một người đàn ông đã về hưu đang đứng trước nguy cơ bị con trai đuổi ra khỏi nhà sau khi ông ký vào giấy nhượng quyền nhà cho con với mục đích bảo vệ sản nghiệp của gia đình.
 
Ông Neville Paull, 76 tuổi, cho rằng mình đã bị con trai mình lừa sau khi người con này hứa sẽ để ông và người vợ tật nguyền của ông ở lại trong ngôi nhà mà ông đã tích góp mua được sau nhiều năm làm việc trong ngành công nghiệp in ấn. Tòa án được biết người con trai Bradley, 52 tuổi, đã yêu cầu cha mình rời khỏi nhà và nói rằng: “Ông chỉ là người ở trọ trong nhà của tôi.”
 
Hiện tại, ông Paull mong muốn quan tòa có thể trả lại cho ông quyền sở hữu ngôi nhà trong khi Bradley phủ nhận việc đã lợi dụng cha mình.
 
Ông Paull mua ngôi nhà trị giá 650,000 bảng ở St Albans này từ năm 1993 và chuyển quyền sở hữu cho Bradley vào năm 2010. Luật sư của ông, ông Marc Beaumont cho rằng việc mua được căn nhà này thể hiện “nỗ lực đáng ca ngợi của một người thuộc tầng lớp lao động.” Ông cũng nói thêm rằng “Đây là một ván cược – nếu ông Paull thua, ông sẽ mất đi ngôi nhà để an dưỡng lúc tuổi già.” Ông Paull đưa ra nhiều bằng chứng buộc tội con trai mình là kẻ lười lao động.
 
“Nó đã từng là một người khác, một người đàn ông dễ mến, và nó ra nông nỗi này chỉ vì tham tiền,” ông nói. “Tôi đã nghe theo Bradley và bị chính con trai mình lừa.”
 
Con gái của ông Paull, cô Luisa, thực sự “kinh hoàng” khi được biết câu chuyện.
 
Tòa án được biết Bradley đề nghị đưa cho cha 100,000 bảng để ông chuyển ra ngoài, nhưng khoản tiền này chỉ là một phần rất nhỏ so với giá trị của ngôi nhà.
 
Ewan Paton, luật sư của Bradley, tranh luận rằng việc chuyển quyền sở hữu ngôi nhà là một hành động tự nguyện của ông Paull nhằm để lại ngôi nhà cho các cháu ruột của mình, thay vì để nó rơi vào tay những đứa cháu có từ cuộc hôn nhân thứ hai.
 
Luật sư cũng nói thêm ông Paull tự thêu dệt câu chuyện như thể mình là một “con cừu” trước mặt con trai.
 
Vụ xét xử dưới sự dẫn dắt của quan tòa Timothy Bowles vẫn đang tiếp tục.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)