Người đàn ông châm lửa và ngồi hút thuốc nhìn người hàng xóm vật lộn trong ngọn lửa đã bị tăng mức án lên thành tù chung thân.
Kirsten, 27 tuổi, nhận thấy có vấn đề gì đó đang xảy ra giữa hàng xóm và bạn gái của anh ta. Do đó, cô đã lại gần và can thiệp.
Nhưng Reymond Bown hất xăng về phía cô rồi châm lửa đốt trong khi tiếp tục ngồi hút thuốc.
Các bác sĩ không nghĩ rằng Kirsten Ashby có thể sống sót
Toàn bộ các đầu ngón tay và đôi tai cô gái bị cháy rụi. Da mặt cô mất sạch và mái tóc chấm vai của cô cũng bị lửa thiêu sạch.
Bowen bị kết án 19 năm tù vào tháng Tư sau khi bị buộc tội cố sát.
Nhưng vụ án đã được trình lên luật sư của chính phủ, ông Robert Buckland và ông cho rằng hình phạt trên là quá nương tay.
Hành động của kẻ tội phạm 24 tuổi này quá tàn độc và đã làm đảo lộn cả cuộc đời của nạn nhân Kirsten Ashby. Nạn nhân vẫn nhớ như in hình ảnh kẻ thủ ác thản nhiên hút thuốc và nhìn cô vật lộn trong đám cháy mà không hề giúp đỡ.
Ông Buckland cho biết cô Ashby bị bỏng 32% diện tích cơ thể và phải chịu những vết thương vô cùng nghiêm trọng.
Cô phải mặc một bộ đồ liền thân đặc biệt suốt 20 giờ trong ngày, thường xuyên bị đau nhức và mất đi đôi tai cũng như không còn có thể sử dụng đôi tay.
Bowen đã sử dụng ma túy và rượu trước khi xảy ra vụ việc và hắn nói không thể nhớ gì về sự việc đã xảy ra hồi tháng Mười Một năm 2017.
Giám định cho thấy hắn không có vấn đề về thần kinh, không hề tỏ ra ăn năn và là mối đe dọa cho xã hội.
Quan tòa Davis đã ra quyết định thay thế bản án 12 năm bằng án chung thân vì cho rằng đây là một vụ án thực sự khó khăn và đau buồn.
Ông nói thêm: “Chúng tôi đã phải cân nhắc xem liệu mức độ nghiêm trọng của vụ án có phù hợp với mức án chung thân hay không.
“Và câu trả lời cuối cùng của chúng tôi là có.”
Kirsten đã phải nằm bệnh viện trong nhiều tháng sau vụ tấn công. Cha mẹ cô phải lên tiếng để gây quỹ hỗ trợ việc điều trị và phục hồi chức năng cho cô.
Bố mẹ nạn nhân là ông bà Lynn và Paul đã chăm sóc con gái chín tuổi của cô, bé Maddison, kể từ sau vụ tấn công. Bà mẹ trẻ đã phải trải qua tổng cộng 80 ca phẫu thuật để phục hồi gương mặt và thân thể.
Bố mẹ cô cho biết sau lần kết án đầu tiên đối với Bowen, họ được bác sĩ thông báo con gái họ có thể không qua khỏi.
Suốt một tháng đầu tiên sau vụ tấn công, Kirsten được các bác sĩ cho dùng thuốc an thần để tránh sốc phản vệ và giảm đau đớn. Quá trình phục hồi của nạn nhân vô cùng chậm chạp và đau đớn.
Bà Ashby nói thêm con gái bà đã phải quấn băng từ đầu đến ngón chân trong suốt năm tháng sau vụ việc và cô phải trải qua nhiều lần ghép da.
Kirsten cũng mất đi tất cả các ngón tay, khiến cô không thể ăn uống hay thực hiện các hoạt động thiết yếu hàng ngày.
VietHome (Theo Metro)