Người đàn ông này đã vác cô gái 18 tuổi lên vai và đưa cô đến một hẻm tối rồi thực hiện hành vi đồi bại. Mức án dành cho kẻ tội phạm là tám năm tù giam.
Sajay Naker, 28 tuổi, đã bám theo cô gái này sau khi thấy cô bị đuổi ra khỏi hộp đêm Number One ở cầu London vì quá say và không thể đứng vững nổi.
Dù đã kết hôn được hai năm, tư vấn viên của hãng PriceWaterhouseCoopers này vẫn lang thang quanh khu vực hộp đêm vào lúc đêm khuya.
Khi nhìn thấy cô gái say mèm bị bỏ lại một mình, anh ta đã chạy tới, vác cô lên vai và đưa tới một con hẻm gần đó.
Sanjay Naker
Theo hình ảnh CCTV ghi lại từ ngày 11 tháng Ba năm ngoái, khi cô gái cố gắng bỏ chạy trong vô vọng, Naker đã lôi cô đến một góc tối và bắt đầu tấn công tình dục.
Khi nạn nhân nằm gần như bất tỉnh trên mặt đất đầy chất thải, Naker đã lột quần áo cô rồi hãm hiếp cô liên tục trong vòng 30 phút.
Anh ta chỉ dừng lại khi một người qua đường nhìn thấy cô gái bị lột trần và Naker đứng cạnh đang kéo khóa quần.
Khi cảnh sát và nhân viên pháp y được gọi tới hiện trường, Naker đã kịp bắt taxi quay về nhà mình ở Wood Green. Sau đó, Naker khai với cảnh sát rằng cô gái đã van xin được quan hệ tình dục với anh ta.
Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn tại tòa án Inner London đã buộc ba tội danh hãm hiếp, âm mưu hãm hiếp và tấn công tình dục đối với Naker.
Trước mặt gia đình mình, Naker đã bị kết án tám năm tù và phải mang danh tội phạm tình dục suốt đời.
Quan tòa Freya Newberry nói với Naker: “Bị cáo có một cuộc sống đáng mơ ước với tương lai sáng lạn phía trước. Với nền tảng sẵn có, bị cáo có rất nhiều bạn bè và một gia đình luôn quan tâm yêu thương mình.
“Nếu bị cáo cho rằng nạn nhân muốn quan hệ tình dục với bị cáo, bị cáo đã thực sự nhầm lẫn.
“Rõ ràng chính bị cáo là người muốn quan hệ tình dục với nạn nhân và nạn nhân không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bị cáo đã lợi dụng cơ hội đó.”
Tòa án được biết cô gái trẻ hiện luôn trong trạng thái lo âu và sống khép kín kể từ sau vụ việc.
Trong đêm xảy ra vụ việc, cô gái đã uống nhiều vodka và sâm-panh ở khu vực VIP của hộp đêm, nhưng sau đó cô bị từ chối cho thêm rượu vì nhân viên phục vụ nhận ra cô đã rất say.
Lúc đầu, cô được một người bạn hộ tống, nhưng khi người này rời đi để gọi thêm người giúp đỡ, Naker đã nắm lấy cơ hội.
Công tố viên Neena Crinnion đã miêu tả lại hình ảnh video cho thấy vụ tấn công: “Bị cáo đã tìm cách vác nạn nhân lên vai, băng qua đường và hướng tới một hẻm nhỏ.
“CCTV cho thấy cô gái gần như mềm nhũn trên lưng bị cáo.”
Có lúc, cô gái này đã tuột khỏi lưng Naker và đập đầu xuống đất, nhưng anh ta liền chuyển sang kéo lê cô trên đường.
“Dù đã say, nạn nhân vẫn cố gắng đẩy bị cáo ra và bắt đầu bò về chỗ cũ”, bà Crinnon nói.
“Nhưng Naker đã tóm được cô và kéo lê cô trên đường. Khi thấy có người qua lại, bị cáo để cô ấy lại một mình. Nhưng khi họ đi khuất, bị cáo lại quay lại bắt cô gái.”
Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Naker cho rằng cô gái “tỏ vẻ khêu gợi” và đề nghị anh ta vác cô lên vì chân cô bị đau.
Anh ta nói anh ta đã đi uống rượu với vài người đồng nghiệp rồi đến hộp đêm kể trên nhưng bị từ chối cho vào.
Khi được hỏi tại sao không nói với nhân chứng bắt gặp rằng mình đã quan hệ tình dục với cô gái, Naker đáp anh ta “không muốn tiết lộ mọi chuyện vì anh ta đã có gia đình.”
Naker đã bác bỏ tất cả các tội danh chống lại mình.
VietHome (Theo Evening Standard)