Bà mẹ ba con, Marissa Jones, 29 tuổi, bên ngoài tòa án tối cao Liverpool
Một vị quan tòa cấp cao cho rằng cần sa là tội ác và những người muốn hợp pháp hóa cần sa đều là những người mê muội.
Quan tòa Steven Everett đã đưa ra lời bình luận này khi tuyên án đối với bà mẹ ba con Marissa Jones, người phải hầu tòa vì đã cho thuê căn hộ của mình làm nơi sản xuất số lượng ma túy lên đến hàng ngàn bảng.
“Cần sa là tai họa đối với xã hội của chúng ta,” quan tòa Everett nói với bị cáo 29 tuổi. Người phụ nữ này đã trải qua một giai đoạn khó khăn, vì thế cô quyết định cho thuê căn hộ của mình lấy tiền dù biết nó được sử dụng cho những hoạt động phi pháp.
“Theo đánh giá của tôi, những người cho rằng việc sử dụng cần sa nên được hợp thức hóa đều là những người mê muội. Đó là một loại ma túy và nó được xếp vào nhóm ma túy loại B vì những lý do chính đáng, nó nguy hiểm. Và thật đáng buồn nếu các chính trị gia của chúng ta quyết định hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa.”
Vào hôm thứ Sáu (22/6), tại tòa án tối cao Liverpool, cô Jones cho biết cô cho phép người thuê nhà sử dụng căn hộ ở Warrington của cô trồng cần sa để đổi lấy một khoản tiền. Cô đưa ra quyết định này sau khi chồng cô phải đi tù.
Bà mẹ này đã sử dụng cần sa để chữa trị chứng lo âu và trầm cảm nhưng quan tòa cảnh báo cô: “Bị cáo cần phải biết cần sa gây ra nhiều vấn đề về tâm lý. Có rất nhiều bằng chứng y khoa vững chắc cho thấy nó gây ra các bệnh lý sức khỏe tâm thần và trầm cảm là một trong số đó…bị cáo đã khiến cho mọi việc tồi tệ hơn.”
Quan tòa nói thêm: “Sử dụng ma túy khiến bị cáo trở nên ốm yếu và đồng thời, khi trong trạng thái thăng hoa vì ma túy, bị cáo không thể chăm sóc các con(…) Việc bị cáo tự điều trị bệnh là hoàn toàn sai lầm, lẽ ra bị cáo cần nhận tư vấn từ các bác sĩ. Bị cáo đang tự làm hại bản thân, vi phạm pháp luật và làm hại cả các con mình.”
Quan tòa Everett cho biết ông không tin rằng cô Jones không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra trong nhà mình.
“Mùi hương hẳn rất nồng nặc và bị cáo hẳn phải nhận ra có nhiều người ra vào ngôi nhà để chăm sóc cần sa.”
Cô Jones bị buộc tội cho phép người khác sử dụng nhà mình làm nơi sản xuất cần sa. Quan tòa quyết định đưa ra hai năm thử thách, bao gồm 120 giờ lao động công ích và 20 ngày tham gia cải tạo đối với cô Jones.
“Bị cáo được trao cho một cơ hội. Bị cáo nên nắm lấy nó. Một bà mẹ cần là tấm gương tốt cho các con mình.”
Công tố viên Gareth Roberts nói khi cảnh sát ập đến căn nhà, họ đã tìm thấy những cây cần sa đang được trồng trong hai phòng ngủ ở tầng hai và trong ga-ra. Nếu được bán ra thị trường, số ma túy này có giá trị là 72,000 bảng.
VietHome (Theo Manchester Evening News)