Chủ cửa hàng phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ việc cậu bé 2 tuổi uống nhầm hóa chất độc hại

Ayman Faisal không thể nói và phải ăn qua ống xông dạ dày sau khi uống phải một loại chất lỏng tại siêu thị  Safiqit Younis’ Safa Superstore.
 
Một nhân viên trông coi cửa hàng được kết luận phải chịu một phần trách nhiệm đối với những vết thương kinh hoàng mà cậu bé sáu tuổi phải chịu đựng sau khi uống nhầm chai nước tẩy rửa đường ống ở một siêu thị ở Moss Side.
 
Ayman Faisal không thể nói và phải ăn qua ống xông dạ dày sau khi uống phải chất lỏng chứa loại xô-đa ăn mòn tại cửa hàng Safiqit Younis’ Safa Superstore vào hồi tháng Một năm 2013.
 
Cậu bé, chỉ mới hai tuổi tại thời điểm xảy ra tai nạn, đã ở trong tình trạng nguy kịch sau khi mở được nắp một chiếc chai lấy từ trên giá trong lúc người mẹ không để ý.
 
Mẹ của Ayman, cô Saira, 38 tuổi, cũng bị bỏng  hóa chất ở bàn tay và bàn chân khi cô cố gắng cứu con trai mình.
 
Khi xảy ra vụ việc, cậu bé đang ngồi trong xe đẩy. Cô Saira đang với lấy món đồ gì đó và quay đi trong vài giây – khi quay lại, cô nhìn thấy môi Ayman đã thâm tím và có máu chảy ra từ miệng cậu bé.
 
Người mẹ miêu tả lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Tôi không biết đó là thứ gì và chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ biết đó là thứ gì đó rất tệ.
 
“Tôi nhớ đã la hét yêu cầu nhân viên ở đó gọi xe cứu thương trong khi cố gắng hết sức móc thứ đó ra khỏi miệng con. Khi đó tôi chỉ tâm niệm trong đầu rằng ‘đừng để tôi phải mất đi đứa con của mình.’”
 
Ayman trải qua khoảng một tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt và thêm sáu tuần trong phòng bệnh ở Bênh viện Trẻ em Hoàng gia Manchester trước khi được cho phép xuất viện.
 
Bốn năm sau, cậu bé vẫn cần được chăm sóc 24 trên 7 vì phải mở khí quản. Cậu bé được gửi đến trường Lancasterian ở Didsbury và đang được học cách giao tiếp bằng iPad và ngôn ngữ ký hiệu.
 
JS107561638
Ayman Faisal, sáu tuổi, cùng mẹ là cô Saira Faisal
 
Saira, đến từ Rusholme, nói cô vô cùng tự hào vì con trai cô đã chống chọi mạnh mẽ và vượt qua những vết thương nghiêm trọng.
 
“Tôi rất tự hào về con trai tôi vì những gì thằng bé đã trải qua và tôi đã cố gắng giữ tinh thần lạc quan để giúp con cũng được lạc quan.
 
“Thằng bé vẫn thắc mắc, như khi thiết bị thông khí quản bị tuột ra, và tôi luôn cố gắng thành thực với thằng bé. Đó là những khi tôi cảm thấy buồn và tôi nghĩ nỗi buồn này sẽ không thể qua đi.”
 
Nhà sản xuất Active Brands Concept Ltd chấp nhận chịu trách nhiệm pháp lý sau khi luật sư của cô Saira tiến hành khởi kiện. Họ sẽ phải thanh toán hai phần ba chi phí thiệt hại.
 
Trong phiên xét xử ở tòa án dân sự Manchester, ông Younis được miêu tả là một người đàn ông ‘đáng mến luôn cố gắng cư xử đúng mực’ nhưng việc không biết phải xin giấy phép để bán loại hóa chất trên không khiến ông vô can.
 
Bản án dành cho ông có đoạn: “Bị cáo thứ nhất không biết mình cần phải xin giấy phép. Tên của bị cáo không có trong danh sách của nhà chức trách địa phương và vì thế, việc bị cáo bán sản phẩm trên là phạm pháp.” Ngoài ra, một sản phẩm có dán nhãn nguy hiểm với trẻ em lại không được đặt trên giá cao hơn.
 
Tòa kết luận ông Younis phải chịu một phần ba trách nhiệm cho các vết thương của cả người mẹ và đứa con trai.
 
Tòa án cấp cao hơn cũng đã tán đồng kết luận trên và bác bỏ kháng cáo của ông Younis. Bản án cho biết: “Trong một phán quyết rõ ràng và chính xác, bị cáo thứ nhất (ông Younis/ cửa hàng Safa) phải chịu chung trách nhiệm pháp lý với bị cáo thứ hai (công ty Active Brands Concept Ltd) và trách nhiệm được chia trên cơ sở bị cáo thứ hai chịu hai phần ba và bị cáo thứ nhất là một phần ba.”
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)