Alistair Walker, 27 tuổi, đã đổ lỗi cho các nhân viên y tế vì những vết thương chết người mà chính anh ta gây ra cho con trai mình, Ah’Kiell Walker, tại nhà riêng ở Gloucester hồi tháng Bảy năm 2016
Người cha sát hại con trai ba tuổi bằng cách lắc mạnh và dìm cậu bé xuống nước đã bị kết án 10 năm tù.
Alistair Walker, 27 tuổi, đã đổ lỗi cho các nhân viên y tế vì những vết thương chết người mà chính anh ta gây ra cho con trai mình, Ah’Kiell Walker, tại nhà riêng ở Gloucester hồi tháng Bảy năm 2016.
Anh ta đã bị buộc tội ngộ sát trong khi mẹ của Ah’Kiell, Hannah Henry, 22 tuổi, bị buộc tội gây cái chết hoặc đồng lõa sát nhân.
Cả hai còn bị buộc tội bạo hành trẻ em do bốn chiếc xương sườn gẫy và rạn xương bả vai mà Walker gây ra đối với Ah’Kiell vài tuần trước khi cậu bé qua đời.

Ah’Kiell Walker qua đời một ngày sau khi được các nhân viên y tế tìm thấy
Trong khoảng thời gian này, Walker thường xuyên tìm kiếm trên Internet bằng chiếc điện thoại của mình các thông tin như “tôi có thể bóp chết con mình không”, “gãy xương sườn ở trẻ em” và “trẻ nhỏ có thể cảm thấy đau không?”.
Tại tòa án tối cao Bristol, quan toàn John Royce đã kết án 10 năm tù giam đối với Walker và bốn năm đối với Henry.
“Bị cáo đã quyết định không tiết lộ những việc mình đã làm,” quan tòa nói với Walker.
“Bị cáo cho rằng nếu bị cáo chối bỏ mọi việc, bị cáo có thể thoát tội. Nhưng tòa không dễ bị bị cáo dẫn dụ.
“Bị cáo biết tại sao cậu bé lại bị ướt và lạnh và gần như đã chết vì tổn thương não bộ trước khi các nhân viên y tế tới.”
Quan tòa miêu tả Walker là một kẻ có xu hướng kiểm soát, bạo hành và thường xuyên sử dụng bạo lực trong gia đình.
Ah’Kiell qua đời vào ngày 31 tháng Bảy năm 2016, một ngày sau khi được các nhân viên y tế tìm thấy.
Cuộc kiểm tra pháp y cho thấy cậu bé đã bị tổn thương nặng ở não.

Alistair Walker
Tòa án được biết cậu bé hoàn toàn ướt sũng và nhân viên y tế phải lấy nước ra khỏi miệng bé khi họ tới nhà nạn nhân.
Trong khi đó, nhiệt độ của cậu bé thấp đến nỗi họ không thể đo được.
Hình ảnh chụp CT tại bệnh viện cho thấy hiện tượng chảy máu ở mắt cho thấy đứa trẻ đã bị rung lắc mạnh.

Hình ảnh bên trong căn hộ ở Gloucester nơi Ah’Kiell được tìm thấy
Các bác sĩ cũng tìm thấy những vết nứt trên xương sườn và vai cậu bé, có vẻ đã xuất hiện từ bốn đến tám tuần trước khi Ah’Kiell qua đời.
Vào hôm thứ Sáu (1/6), tại tòa án, luật sư biện hộ Jeminipe Akin-Olugbade, nói Walker không chấp nhận bản cáo trạng và và anh ta tin rằng con trai mình đã chết vì nguyên nhân “không bình thường”.
Ông Akin-Olugbade nói thêm: “Thân chủ tôi cho rằng cậu bé mắc chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.”
Những hình ảnh được tiết lộ về tình trạng bên trong căn hộ nơi Ah’Kiell được tìm thấy cho thấy xung quanh cậu bé chất đầy quần và áo khoác của người cha.
Ngoài ra còn có hình ảnh về một chiếc thảm ướt khi các nhân viên y tế cố gắng cứu sống cậu bé giữa những chiếc hộp giày Nike nhàu nát.
Chiếc nôi nhỏ nằm trên sàn bên cạnh một chiếc giường đôi, nhưng phần lớn căn phòng đã bị choán hết diện tích bởi một chiếc giá treo đầy quần áo thể thao.
Tạ và các thiết bị thể thao cũng được nhìn thấy trong căn phòng ngủ của Walker và Henry, bên dưới tấm bảng trang trí có chữ ‘Gia đình’.
Walker và Henry không bày tỏ bất cứ cảm xúc gì khi bồi thẩm đoàn gồm tám phụ nữ và bốn nam giới đồng lòng đưa ra bản cáo trạng tại tòa vào ngày 10 tháng Năm.
Nhưng Walker ngáp dài trước khi bị đưa trở lại nhà tù, chỉ giây lát sau khi bị kết tội ngộ sát.
VietHome (Theo Birmingham Live)