Graham Perryman bị kết án năm năm rưỡi tù giam và bày tỏ kể cả nếu được tự do, ông ta cũng không thể giải thích vì sao mình lại hành động như vậy.
Một người đàn ông ngụy trang bằng cách mặc váy và đội tóc giả đã dùng súng để đe dọa và cướp một cửa tiệm bán đồ ‘người lớn’ dù bản than có công việc ổn định với mức lương 50,000 bảng một năm tại Jaguar Land rover.
Graham Perryman đã chĩa súng vào đầu một người phụ nữ, nhân viên duy nhất làm việc tại tiệm bán đồ tình dục Nice n’Naughty ngụ tại trung tâm thành phố.
Dù lo sợ sẽ bị cưỡng hiếp hoặc bắn chết, nạn nhân vẫn dũng cảm kháng cự, thậm chí làm cho bộ tóc giả của Perryman rơi ra.
Khi người đàn ông 50 tuổi này được hỏi lý do hành động như vậy, ông ta nói nếu một lời giả thích có thể đem lại tự do, ông ta cũng không thể nào trả lời.
Sau vụ tấn công, nạn nhân của Perryman đã hoảng loạn đến nỗi một phần tóc của cô chuyển bạc và cô cũng mắc chứng rối loạn tâm lý.
Graham Perryman
Vào ngày 24/5, Perryman đã bị tòa án tối cao Liverpool kết án năm năm rưỡi tù giam sau khi thừa nhận hành vi trộm cướp và sở hữu vũ khí nguy hiểm.
Perryman, trú tại đường Jacob, Toxteth, Liverpool cũng bị buộc tội sản xuất cần sa và câu trộm điện.
13 tháng sau vụ cướp, DNA đã chỉ đường cho cảnh sát tìm được tới nhà kẻ tội phạm, và sau khi tiến hành bắt giữ ông ta, cảnh sát tìm thấy chín cây cần sa tại căn gác mái.
Công tố viên Martine Snowdon trình bày trước tòa rằng nạn nhân chỉ có mặt một mình tại cửa tiệm trên đường Colquitt vào lúc khoảng 5.40 phút chiều ngày 28/8 năm 2016 khi Perryman đi vào.
Bà Snowdon nói: “Khi đó, nạn nhân đang ở phía sau cửa tiệm và khi quay lại, cô ấy đã thấy bị cáo mặc trang phục phụ nữ với một chiếc váy đỏ, tất chân, một chiếc mũ lưỡi trai, khăn quàng cổ đen cùng một chiếc túi xách da.
“Cô ấy cất lời chào hỏi và bị cáo đáp lại ‘chuyện này nghiêm trọng đấy.’ Cô ấy nói ‘ok’ và sau đó bị cáo rút khẩu súng từ túi xách, chĩa vào cô ấy và nói, ‘chuyện này nghiêm trọng đấy cô gái, quay người lại’.”
Khi chống trả, nạn nhân đã đẩy khổng súng ra và khiến bộ tóc giả của kẻ tội phạm rơi xuống.
Bà Snowdon cho hay người phụ nữ sau đó nhanh chóng chạy
ra cửa nhưng Perryman đã nhanh chân hơn, đóng cửa lại và ấn cô vào tường.
Công tố viên nói: “Hắn ấn chặt cô ấy vào tường, dí súng vào đầu cô ấy. Cô ấy đã miêu tả khi đó cô tưởng mình sẽ chết và liên tục nghĩ tới con trai mình.”
Sau khi cố gắng đẩy khẩu súng ra, nạn nhân tới quầy thu ngân và giao nộp tiền.
Perryman nói với cô “hãy để tay ở chỗ nào mà tôi có thể nhìn
thấy” trước khi tóm lấy bộ tóc giả và rời khỏi cửa hàng.
Nạn nhân hoảng hốt liên hệ với cảnh sát và tới năm sau, cô
ấy có thể chỉ ra hắn từ một nhóm người.
Lời tường trình của nạn nhân có đoạn: “Tôi đã từng rất tự tin, nhưng bây giờ tôi luôn lo lắng và dễ bị giật mình.
“Tôi từng có lòng tin nhưng giờ đây tôi nghi ngờ tất cả mọi người và cho rằng họ đang mưu đồ gì đó. Chỉ cần nhắc đến sự kiện đó, giọng tôi bắt đầu run rẩy.”
Tòa án được biết nạn nhân đã trải qua nhiều cơn ác mộng trong đó cô mơ thấy mình bị bắn vào đầu và đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm lý.
Perryman là người có tiền án. Hồi năm 1991, ông ta từng bị kết án bảy năm tù do có liên quan đến một loạt các vụ cướp có vũ trang.
Luật sư biện hộ cho bị cáo, Frances Hertzog, nói than chủ của ông đã luôn hối hận vì hành động của mình nhưng không thể nói được vì sao mình làm vậy.
Luật sư trình bày trước tòa: “Dù cho thân chủ của tôi đã từng phạm tôi vô cùng nghiêm trọng, điều đó cũng đã xảy ra từ rất lâu, cách đây 25 năm rồi.
“Ông ấy đã hoàn toàn thanh đổi và trở thành một người đàn ông luôn tự hào rằng mình sẽ không bao giờ nhúng chàm trở lại.
“Ông ấy nói nếu tôi định hỏi vì sao ông ấy lại hành động như vậy, và nếu câu trả lời có thể đem đến cho ông ấy tự do, ông ấy cũng không thể giải thích được.”
Bà Hertzog cho biết vợ Perryman, từng là lãnh đạo một khoa thuộc trường đại học ở West Derby, đã bị chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré – một hội chứng gây suy giảm thần kinh sau khi mắc cúm.
Luật sư cũng cho hay bị cáo đã từng bị bạo hành khi còn nhỏ và di chứng là chứng rối loạn tâm lý. Bà lập luận rằng những áp lực trên có thể đã gây ảnh hưởng lên quá trình đưa ra quyết định của bị cáo.
Nhưng quan tòa Anil Murray đã nói khi tuyên án: “Tôi công nhận rằng bị cáo phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, quyết định thực hiện vụ cướp là quyết định của bị cáo và chỉ mình bị cáo.”
Sau phiên tòa, cảnh sát điều tra John Webster thuộc sở cảnh sát Merseyside, nói: “Có thể tình tiết trong vụ án này khá thú vị và nực cười, nhưng việc bị dí súng vào đầu là một trải nghiệm thực sự kinh hoàng, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nạn nhân.
“Thật may mắn, nữ nhân viên ở cửa hàng không bị thương nhưng chúng tôi hài lòng khi thấy người đàn ông nguy hiểm như Perryman được cách ly khỏi xã hội.”
VietHome (Theo Birmingham Live)