Một trong các nạn nhân cho biết ông đang nhìn qua cửa sổ một cửa hàng trên đường Ashley, Hale, thì bị hai người phụ nữ tóm lấy.

Một người đàn ông đã bị hai phụ nữ cưỡng chế tại môt ngôi làng rồi cướp mất chiếc đồng hồ trị giá 10,000 bảng.
Nạn nhân đang nhìn qua cửa kính một cửa hàng trên đường Ashley, Hale thì lọt vào tầm mắt hai nữ quái.
Đây đã là nạn nhân thứ hai của hai người phụ nữ này trong cùng ngày.
Trong một vụ việc khác, một phụ nữ đã trộm chiếc đồng hồ Rolex 5,000 bảng của một người đàn ông ở Bowden.
Người đàn ông bị cướp ở Hale cho biết: “Trước đó tôi dung bữa với bạn ở nhà hàng Victor.
“Sau bữa ăn, lúc 10.30 tối, tôi đưa bạn tôi ra xe của cô ấy phía bên kia đường.
“Trên đường trở về xe của mình, tôi dừng bên ngoài cửa kính một văn phòng bất động sản và đứng đọc thông tin những ngôi nhà được quảng cáo.
“Một người phụ nữ tiến lại gần tôi và cố gắng bắt chuyện, và thậm chí đã hỏi ‘anh có muốn xin số điện thoại của tôi không?’.
“Đột nhiên, một người ph nụ nữ thứ hai trông rất dữ dằn xuất hiện.
“Cả hai đảo mắt nhìn xung quanh như muốn kiểm tra xem có ai gần đó không.
“Tôi giữ chặt điện thoại, chìa khóa xe và chiếc ví trong túi, nhưng họ bắt đầu có hành động quấy rối tình dục với tôi. Một người túm lấy háng tôi. Đó là hành vi tấn công tình dục.
“Mọi chuyện thật kinh khủng. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng. Đột nhiên, họ rời đi và lên một chiếc Vauxhall Corsa màu đen được lái bởi một người đàn ông.
“Sau đó tôi phát hiện ra họ đã ăn trộm chiếc đồng hồ Rolex Submariner của tôi. Nó có dây đeo bằng thép không gỉ mạ vàng và mặt màu xanh dương.
“Tôi không mua bảo hiểm trộm cắp trên đường cho chiếc đồng hồ, chỉ có bảo hiểm nếu bị trộm từ nhà.
“Tôi đã đi vòng quanh thế giới và chẳng bao giờ gặp sự cố gì.
“Tôi chưa từng nghĩ chuyện này có thể xảy ra ở Hale. Tôi cảm thấy mình như một tên ngốc, những người phụ nữ đó biết chắc họ đang làm gì.”
Nạn nhân, gần 60 tuổi, nói người phụ nữ đầu tiên khoảng hơn 30 tuổi và mặc một chiếc áo phông trắng, trong khi người còn lại hơn 40.
“Khi tôi trình báo sự việc với cảnh sát, họ cho tôi biết vụ việc này có liên quan tới một vụ khác ở Bowden,” nạn nhân nói thêm.
“Một người đàn ông đang ngồi trong xe thì một phụ nữ tự nhiên leo lên bang ghế sau. Chiếc Rolex 5,000 bảng của anh ta cũng bị trộm mất.”
Cả hai vụ trộm đều xảy ra vào ngày 5 tháng Ba.
VietHome (Theo Manchester Evening News)