Một cậu bé 13 tuổi bị bắn vào đầu khi đang đi dạo với bố mẹ ở bắc London

Cảnh sát Scotland Yard cho biết cậu bé 13 tuổi bị bắn vào đầu ở khu vực tây bắc London chỉ là một người qua đường vô tội đang đi cùng bố mẹ.
 
Cậu học sinh bị bắn bằng súng lục ở Wealdstone, Harrow, trong khi một cậu bé 15 tuổi khác cũng bị tấn công.
 
Hai người đàn ông đã tiếp cận cậu bé lớn tuổi hơn trước khi nổ súng trên phố High Street vào hồi 1.15 phút chiều ngày Chủ nhât, mùng 6 tháng Năm.
 gunshot
Cảnh sát có mặt tại khu vực giao nhau giữa đường Palmerston và High Street ở Wealdstone
 
Cảnh sát trưởng Simon Rose, chỉ huy khu vực Harrow, cho biết: “Có vẻ như hai nam nghi phạm đã tiếp cận nạn nhân thứ nhất, một trong hai người mang theo một khẩu súng ngắn – và những viên đạn đã được bắn ra, làm bị thương nạn nhân này và một nạn nhân hoàn toàn vô tội khác.
 
“Đây là một hành động độc ác, tàn nhẫn và vô tâm bởi lẽ trên phố có rất nhiều trẻ em và người dân đang tận hưởng ngày cuối tuần. Đây thực sự là một vụ việc kinh hoàng.”
 
Các vết thương của cả hai cậu bé đều không nguy hiểm đến tính mạng và cậu bé nhỏ tuổi hơn đã được xuất viện.
 
Cảnh sát cũng phát hiện ra có thể có một nạn nhân thứ ba có mặt tại hiện trường cùng cậu bé 15 tuổi. Nạn nhân này bị thương ở tay và đã rời khỏi hiện trường trước khi xe cứu thương có mặt.
 
Một người đàn ông 39 tuổi đã bị bắt vào tối ngày mùng 6 tháng Năm do có liên quan đến vụ việc và hiện đã được thả trong quá trình điều tra.
 
Cảnh sát Scotland Yard đã cắt cử thêm các đội tuần tra trên đường phố London nhằm ngăn chặn nạn bạo lực trong suốt dịp nghỉ lễ Bank Holiday.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)