Kẻ lừa đảo kiếm tiền từ việc mời chào những công việc lương cao không có thật

sothernKẻ lừa đảo John Sothern rời khỏi tòa án tối cao Liverpool sau phiên tòa
 
Những người tìm việc đã bị lừa cả ngàn bảng khi tham gia vào những cuộc phỏng vấn cho các vị trí việc làm hoàn toàn không tồn tại.
 
John Sothern đã đăng quảng cáo những công việc tư vấn với mức lương 34,000 bảng một năm trên trang web JobCentre chính thức của chính phủ, dụ dỗ các ứng viên tới phỏng vấn tại một văn phòng trên đường Portland ở trung tâm thành phố.
 
Sau đó ông ta đòi tiền mặt để thực hiện kiểm tra lý lịch. Các ứng viên tin rằng họ đã có một công việc mới, làm việc với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, do đó, họ từ bỏ công việc hiện tại sau khi đưa tiền cho Sothern thực hiện kiểm tra lý lịch qua dịch vụ DBS.
 
Thực tế, chẳng hề có công việc hay việc kiểm tra lý lịch nào, và Sothern chỉ là một kẻ lừa đảo đã đút túi toàn bộ số tiền.
 
Ông ta đã kiếm được tổng cộng 9,000 bảng và hiện đang đối mặt với 32 tội danh lừa đảo tại tòa án tối cao Liverpool.
 
Người đàn ông 48 tuổi đến từ phố Townsend, Bidston, Wirral, được miêu tả là một người rất thân thiện và cuốn hút. Trước tòa, ông ta cho biết tất cả các công việc đều có thật nhưng các dự án bị đổ bể giữa chừng.
 
Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ luận điệu này của ông ta sau phiên xét xử kéo dài 14 ngày. Tòa được biết vào tháng Mười Một năm 2013, kẻ lừa đảo này đã phỏng vấn các ứng viên cho công việc không hề có thật với một quỹ từ thiện không tồn tại có tên Burnley and Pendle.
 
Công tố viên Kevin Slack nói bị cáo đã mời chào những tư vấn viên chuyên nghiệp, và đề nghị các vị trí việc làm ở Lancashire cho họ chỉ sau một cuộc phỏng vấn qua điện thoại đơn giản, với điều kiện họ trả 65 bảng cho việc kiểm tra DBS và trả phí vào một tài khoản ngân hàng, vốn là tài khoản riêng của Sothern.
 
Ông Slack nói: “Bị cáo lừa JobCentre để họ tin công ty của hắn – Options 4 Families – thực sự tồn tại và nhờ đó, hắn có thể đăng quảng cáo qua website của JobCentre.
 
“Bị cáo thậm chí đã từng thực hiện phỏng vấn từ một căn phòng của JobCentre ở Birkenhead vào ngày 13 tháng Mười Hai năm 2013, trước khi tiến hành các cuộc phỏng vấn khác trong một căn phòng cho thuê ở tòa nhà Corn Exchange.
 
“Ngay sau Giáng sinh, bị cáo thực thêm nhiều cuộc phỏng vấn ở một quán rượu gần Corn Exchange, trung tâm Liverpool.”
 
Ông Slack cho biết thêm: “Khoản tiền lừa được từ mỗi nạn nhân không lớn – một khoản phí chỉ 65,60 bảng được trả vào tài khoản ngân hàng của bị cáo và không bao giờ được hoàn lại. Nhưng hậu quả đối với nhiều nạn nhân nghiêm trọng hơn việc thiệt hại tài chính rất nhiều.
 
“Họ đã ôm những hy vọng hão huyền và tin rằng họ nhận được một công việc có mức lương tốt, chỉ để phát hiện ra rằng công việc đó hoàn toàn không tồn tại.
 
“Một vài nạn nhân đã bỏ công việc họ đang có sau khi chấp nhận lời mời làm việc của bị cáo, kết quả là ông chủ cũ không bao giờ nhận họ trở lại làm việc.
 
“Số lượng lớn nạn nhân có liên quan đồng nghĩa với việc bị cáo đã thu về được vài ngàn bảng.”
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)