Hai kẻ tra tấn và sát hại cô gái người Việt sẽ ‘không bao giờ được trả tự do’

Thợ nail người Việt Q.N. đã bị Stephen Unwin và William McFall sát hại sau bốn giờ đồng hồ tra tấn hồi tháng Tám năm ngoái.
 
unwin
Stephen Unwin và William McFall
 
Hai kẻ bị buộc tội tra tấn và sát hại một người phụ nữ Việt Nam có hai con nhỏ sẽ không bao giờ được trả tự do.
 
Tháng Tám năm ngoái, Stephen Unwin, 40 tuổi và William McFall, 51 tuổi, đã sát hại thợ nail Q.N. sau bốn giờ tra tấn cô và sau đó vứt xác cô trên một chiếc ô tô rồi châm lửa đốt.
 
Cô gái đã bị dụ dỗ tới nhà của Unwin ở Shiney Row gần Sunderland, nơi McFall đang đợi sẵn. Unwin đã hãm hiếp cô gái 28 tuổi.
 
Quan tòa nói: “Stephen Unwin, bị cáo là một kẻ sát nhân có toan tính và vô nhân đạo.
 
“William John McFall, bị cáo là một người vô cùng bạo lực sẵn sàng thực hiện những hành vi tàn ác.”
 
McFall giận dữ hét lên từ vành móng ngựa: “Đó chỉ là quan điểm cá nhân của ông thôi.”

sat nhan nguoi viet

 
Chị gái của nạn nhân cho hay: “Chúng tôi không thể nào hiểu nổi tại sao những người như vậy lại được sống tự do ở đất nước này.
 
“Em gái tôi cũng như tôi đã từng tin tưởng chúng tôi đến đất nước này để có cuộc sống an toàn hơn, với cơ hội tốt hơn cho bản thân cũng như con cái.”
 
Cô cũng cho biết cha mẹ của họ và hai con của em gái cô hoàn toàn suy sụp vì hành vi của những kẻ sát nhân.
 
“Chúng không hành động giống con người, chúng là quỷ dữ,” cô nói.

2 ten sat nhan nguoi viet o anh

2 tên tội phạm vào nhà của Unwin's - máy quay CCTV từ nhà hàng xóm. 

 
Cả Unwin và McFall đều từng phạm các tội danh tấn công và sát nhân, bị kết án chung thân rồi được tại ngoại nhờ bảo lãnh.
 
Luật sư Hoàng gia Jamie Hill nói trước tòa: “Trong các trường hợp bị cáo phạm tội sát nhân lần thứ hai, thông thường mức án thấp nhất sẽ là chung thân. Hiểu theo cách thông thường, đó sẽ là mức án chung thân không phóng thích.”

nguoi viet anh quoc bi sat hai

Stephen Unwin dùng thẻ bank của nạn nhân để rút tiền

 
Dapinder Singh, luật sư cho Unwin, đề nghị tòa án không áp dụng mức án chung thân, trong khi luật sư của McFall, Nicholas Lumley cho biết thân chủ của ông tiếp tục phủ nhận hành vi giết người và cảm thấy hối hận vì đã liên hệ với Unwin sau khi được thả bởi lẽ cuộc đời đang sống hoàn toàn đúng mực ở Blackpool.
 
Ông Lumley nói: “Thân chủ tôi (McFall) cho rằng việc dính líu đến vụ án nghiêm trọng này là do thân chủ tôi đã yếu đuối trước sự lôi kéo của ông Unwin.”
 
 
 
VietHome (Theo Shropshire Star)