Vụ sát hại kẻ tình nghi ăn trộm ở Hither Green: người đàn ông 78 tuổi được tại ngoại

richard
Richard Osborn-Brooks được cho tại ngoại tới tháng Năm

Người đàn ông 78 tuổi bị bắt vì tình nghi giết một người nghi là ăn trộm hiện đã được bảo lãnh tại ngoại.

Người đàn ông được tạm đặt tên là Richard Osborn-Brooks đã bắt gặp hai kẻ đột nhập vào nhà mình ở khu vực South Park Crescent, Hither Green, đông nam London vào sáng sớm ngày thứ Tư, mùng 4 tháng Tư.

Theo Cảnh sát London, một người đàn ông 37 tuổi cầm theo tua vít đã đẩy chủ nhà vào bếp và ở đó, một cuộc vật lộn xảy ra và kẻ tình nghi đã bị đâm chết.

Ông Osborn-Brooks được cho tại ngoại đến tháng Năm trong quá trình chờ xét hỏi.

Cảnh sát cho biết họ được gọi tới ngôi nhà trên sau khi nhận được thông báo về một vụ đột nhập. Tại đây, họ tìm thấy một người đàn ông ngã gục trên đường Further Green với vết đâm ở phần thân trên.

Kẻ tình nghi đột nhập thứ hai đã trốn khỏi hiện trường và hiện chưa tìm thấy dấu vết.

Cảnh sát trưởng Simon Harding kêu gọi bất cứ ai có thông tin gì về người thứ hai này – một người da trắng và chạy trốn trên chiếc xe tải trắng – hãy thông báo với cảnh sát.

Vào ngày thứ Năm, mùng 5 tháng Tư, đội nhân viên chuyên nghiệp đã dùng máy móc di chuyển một chiếc ô tô đang đỗ để cảnh sát có thể kiểm tra đường ống cống trên con phố.

Các cảnh sát điều tra đã nhấc nắp cống và xem xét kỹ một vài xô chất lỏng được múc từ cống lên trước khi kéo chiếc xe Rover xanh lá về chỗ cũ.

Một người phụ nữ đã tới đặt hoa tại khu vực đang bị cảnh sát phong tỏa trên đường Further Gree, cách nơi kẻ tình nghi đột nhập nằm gục vài chục mét. Hoa gửi tới cho ông Osborn-Brooks cũng được người đưa thư chuyển đến đội cảnh sát đang đứng gác tại khu vực South Park Crescent.

Một người đàn ông sống tại khu phố trên cho biết gần đây có vài vụ trộm ở khu vực này và nhà ông cũng vừa bị đột nhập gần đây.

Adam Lake, một người dân khác, nói anh “không thấy ngạc nhiên” khi nghe tin về vụ trộm.

“Tôi thấy thật thương cảm cho người chủ nhà đã bị đột nhập. Ông ấy không đáng bị phạt chỉ vì tự vệ.”

Một người hàng xóm giấu tên của ông Osborn-Brooks cũng ủng hộ hành động bảo vệ an ninh khu vực của ông.

Bà nói: “Tôi nghe nói ông ấy chỉ là một người về hưu đã làm việc cả đời và nay chỉ muốn được sống và chết trong yên bình.”

VietHome (Theo BBC)