Thiếu nữ 17 tuổi bị bắn chết ở London

taneshaCô gái 17 tuổi bị bắn chết ở Tottenham được tạm gọi với cái tên Tanesha Melbourne

Hai vụ bắn súng ở London chỉ trong vòng một giờ đã khiến một cô gái 17 tuổi tử vong và một cậu bé 16 tuổi đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Cô gái trẻ, tạm gọi là Tanesha, được tìm thấy với vết thương do đạn bắn ở Tottenham vào đêm thứ Hai, ngày 3 tháng Ba và được tuyên bố đã chết tại hiện trường.

Cách đó hai dặm, ở Walthamstow, một cậu bé cũng được tìm thấy với những vết thương do đạn bắn cùng một cậu bé 15 tuổi khác bị dao đâm.

Cả hai vụ tấn công đều xảy ra trong bối cảnh các vụ bạo lực ngày càng leo thang ở London. Cảnh sát cho biết hai vụ việc trên không có liên quan với nhau.

Tanesha (tên thật chưa được xác nhận chính thức) được tuyên bố đã tử vong vào hồi 22:43 tại đường Chalgrove, gần công viên Northumberland, Tottenham.

Hiện tại cảnh sát vẫn đang có mặt tại hiện trường.

Một người bạn miêu tả Tanesha là “một cô gái rất đáng yêu, cô ấy không hề gây hấn với bất cứ ai.”

Một phụ nữ 22 tuổi có quen biết Tanesha cho biết nạn nhân “đang vui vẻ với bạn bè” thì bị bắn từ một chiếc ô tô “không vì lý do gì cả”.

“Chiếc xe đột nhiên xuất hiện và bắt đầu bắn. Bạn cô bé tới đập cửa nhà tôi vì thế tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi đã cố gắng cứu cô bé.”

Người phụ nữ này cũng cho biết vết đạn nằm ngay dưới ngực cô gái trẻ và trông cô rất đau đớn.

“Tôi đặt cô bé nằm nghiêng và chỉ biết vuốt lưng cho cô bé rồi nói ‘Mọi chuyện sẽ ổn thôi’. Tôi không thể tin nổi chuyện này – cô ấy còn quá trẻ. Mọi chuyện thật quá sức kỳ cục.”

Một nhân chứng cho biết một người phụ nữ, được cho là mẹ nạn nhân, bắt đầu gào khóc khi tìm thấy cô gái ngay sau khi bị bắn.

David Lammy, nghị sĩ khu vực Tottenham, cho biết ông “vô cùng quan ngại” về tình trạng bạo lực gia tăng ở London – đặc biệt là ở khu vực của ông.

Cộng đồng dân cư Tottenham thực sự kinh ngạc và đau buồn trước cái chết bi thảm của cô gái trẻ. Rất nhiều người đã có mặt trên đường đến tận 2 giờ sáng để an ủi nhau, trong khi những cư dân khác tỉnh dậy và ra ngoài theo dõi hoạt động của cảnh sát cũng như báo chí. Im lặng bao phủ khi thi thể thiếu nữ 17 tuổi được đưa đi với những tiếng khóc vang lên đây đó.

Mọi người ở đây đều đang sợ hãi. Họ tự đặt giờ giới nghiêm cho bản thân và những người mẹ không cho phép con cái ra đường sau 7 giờ tối.

Giữa cơn đau thương này, chẳng ai buồn tức giận hay thắc mắc ngài thị trưởng London đang làm gì.

Một cư dân giấu tên cho biết bà nghe thấy nhiều tiếng súng giống như tiếng bom nổ.

Bà nói: “Tôi đã sống ở đây suốt 40 năm, và trong hai hay ba năm gần đây, nơi này không còn yên bình nữa. Có quá nhiều ma túy, đâm chém và giết chóc.”

Một hàng xóm khác cũng cho hay việc đâm chém đã trở nên phổ biến ở khu vực này.

Cư dân này nói: “Khu vực này thực sự rất bạo lực. Có lần tôi đã suýt bị đâm. Nếu bạn sống ở Tottenham đủ lâu, bạn sẽ thấy.”

Một nhân chứng làm việc ở một cửa hàng gần hiện trường nói ông đã nghe thấy ba tiếng nổ lớn như tiếng pháo hoa. Ông cũng nhìn thấy nạn nhân với vết máu trên ngực được bạn bè vây quanh sau khi bị bắn và trước khi cảnh sát cùng xe cứu thương tới.

Gần hiện trường, cư dân trong khu vực đã cầu nguyện cho Tanesha tới tận sáng sớm.

“Chúng tôi đã ở ngoài này tới tận một giờ sáng,” một người hàng xóm cho biết. “Chuyện này thật đau buồn. Rõ ràng cô bé đã ra đi rồi.”

Việc xác định danh tính chính thức vẫn chưa được tiến hành, nhưng gia đình Tanesha đã được thông báo về cái chết của cô.

Hiện trường vụ việc ở Walthamstow trên đường Markhouse chỉ cách vụ việc ở Tottenham hai dặm (3.5km)

Stella Creasy, nghị sĩ đảng Lao động khu vực Walthamstow cho biết nạn nhân 16 tuổi hiện đang được chăm sóc tích cực tại một bệnh viện ở đông London.

Cảnh sát Scotland Yard thông báo cậu bé 15 tuổi bị đâm trong cùng vụ việc này phải chịu những vết thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại việc bắt giữ và điều tra đều chưa được tiến hành.

Hai vụ việc kể trên đã đưa con số thương vong do bị bắn ở London trong năm nay lên tới 6, bao gồm một người đàn ông đã chết sau khi vừa bị bắn lẫn bị đâm.

Phát ngôn viên của Downing Street cho biết: “Xã hội của chúng ta không thể chứa chấp những hành vi bạo lực như vậy. Chính phủ quyết tâm sẽ làm mọi việc có thể để chấm dứt tình trạng này.

“Chúng tôi đang bàn luận về những điều luật mới chống sử dụng vũ khí nguy hiểm, bao gồm việc cấm các cửa hàng trực tuyến vận chuyển dao đến các địa chỉ cá nhân và quy định việc tàng trữ vũ khí là hành vi phạm pháp.”



VietHome (Theo BBC)