Nạn nhân vụ giết người thứ 10 trong vòng 12 ngày ở London từng là anh hùng cứu một thiếu nữ khỏi bị hãm hiếp

abraham
Abraham Badru, 26 tuổi, bị bắn chết ở Hackney vào đêm Chủ Nhật
 

Nạn nhân thứ mười bị sát hại ở London trong vòng 12 ngày qua là anh hùng giải cứu một thiếu nữ khỏi bị hãm hiếp.

Cảnh sát cho biết vào đêm Chủ nhật, ngày 25 tháng Ba, Abraham Badru, 26 tuổi, bị bắn tại khu vực anh sinh sống ở Hackney, đông London.
 

Nạn nhân là con trai của một thành viên quốc hội Nigeria và hiện anh đang làm công việc huấn luyện viên bóng đá sau khi nhận được bằng thạc sĩ ngành huấn luyện viên thể thao ở Đại học Gloucestershire.

Ông Dolapo Badru, 62 tuổi, cho biết con trai ông đã được cảnh sát trao bằng khen vì đã đánh đuổi những kẻ hiếp dâm tấn công một thiếu nữ và đã ra tòa làm chứng chống lại những kẻ tội phạm này.
 

Anh bị bắn gục khi vừa ra khỏi ô tô sau khi rời nhà thờ vào ngày Chủ nhật.

Mẹ anh cũng có mặt ở hiện trường và hoàn toàn suy sụp sau khi tận mắt thấy con trai qua đời ngay cạnh mình.
 

Vào lúc 11 giờ hơn ngày Chủ nhật, cảnh sát có vũ trang đã được gọi tới đường Ferncliff nơi anh Badru được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng.

Một nhân chứng sống gần đó cho biết đã nghe thấy ‘một tiếng súng nổ và tiếng khóc đau đớn’ trước khi ông thấy một người đàn ông nằm gục trên mặt đất.
 

Bạn bè anh Badru miêu tả anh là một chàng trai trẻ ‘vui vẻ và thân thiện’, người đang cố gắng tạo dựng sự nghiệp sau khi hoàn tất việc học.

Anh có một vị hôn thê ở Nigeria và chuẩn bị huấn luyện đội bóng cho trận đấu vào ngày thứ Ba.
 

Cảnh sát điều tra Lary Smith của đội điều tra tội phạm sát nhân thuộc sở cảnh sát Scotland Yard phát biểu: ‘Chúng tôi đang kêu gọi thêm thông tin để có thể tìm hiểu hoàn cảnh khiến chàng trai trẻ này mất mạng.

‘Bất cứ ai có thông tin gì mà chưa trình báo hãy ngay lập tức liên hệ với cúng tôi. Cuộc gọi của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn.’
 

Vào ngày thứ Hai, các cảnh sát đã đi thẩm vấn từng hộ dân, trong khi gia đình và bạn bè đều đang ghé thăm nơi được tin là căn nhà của nạn nhân.

Một hàng xóm cho hay: ‘Ngay khi nghe thấy tiếng nổ, tôi đã biết đó là tiếng súng bắn. Tôi từng phục vụ trong quân đội và hiểu rằng đó không thể là tiếng pháo hoa.
 

‘Tôi chạy ra ban công và nhìn thấy một người đàn ông gục trên mặt đất, đằng sau một chiếc xe hơi.’

Patrick Green, giám đốc điều hành quỹ từ thiện nhận thức tội phạm có vũ khí Ben Kinsella Trust, phát biểu tình trạng tội phạm bạo lực ở Anh đã leo thang tới mức đáng báo động.
 

 

VietHome (Theo Metro)