Chánh thanh tra Sở cảnh sát Dumbarton kêu gọi chung tay chấm dứt nạn nô lệ hiện đại

Chánh thanh tra Dougie Wilson, quản lý khu vực West Dunbartonshire, cho biết cảnh sát đang cố gắng xác định mức độ nghiêm trọng của nạn nô lệ hiện đại trong khu vực.

DCIDougieWilson

Chánh thanh tra Dougie Wilson

Một quan chức cấp cao của cảnh sát đã đưa ra lời kêu gọi các cư dân để mắt tìm kiếm những nạn nhân của nạn buôn người ở khu vực West Dunbartonshire
 

Chánh thanh tra Dougie Wilson cho biết cảnh sát khu vực này đang cố gắng xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Nạn buôn người, hay còn được biết đến với tên gọi nô lệ thời hiện đại, bao gồm các hành vi kiểm soát và bóc lột người khác cho mục đích kiếm lời và có thể bao gồm cả hành vi ép buộc ai đó lao động trái với ý nguyện của họ, từ chối trả lương, hoặc ép họ tham gia mại dâm.
 

Và ông cho biết tai mắt của công chúng là yếu tố không thể thiếu trong công cuộc trả lại tự do cho các nạn nhân bị lạm dụng và bắt giữ những kẻ phạm tội.

Ông nói: “Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với Cơ quan Biên Giới Vương quốc Anh và rất nhiều nhiệm vụ của chúng tôi tập trung vào những nhóm người có liên quan đến nạn buôn người.
 

“Những kết quả tốt đẹp chúng tôi đạt được đều đến từ dân chúng, những người đã nhìn thấy và lo ngại về hoàn cảnh cụ thể nào đó trên đường rồi cho chúng tôi biết.

“Một ngôi nhà trông không có gì đáng ngờ đối với một cảnh sát đi tuần ngang qua lại có thể hoàn toàn khác lạ đối với những hàng xóm xung quanh khi họ nhận thấy có người ra vào mọi giờ trong ngày để vứt thức ăn thừa.”
 

Ngài thanh tra, người chịu trách nhiệm quản lý đơn vị tội phạm nguy hiểm và có tổ chức của sở, cũng kể về một ví dụ hồi năm ngoái khi một người dân tỏ ý nghi ngại trong lúc đi làm móng ở một tiệm móng.

Ông kể: “Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một người dân ở Helensburgh. Người này vừa đi làm móng ngoài tiệm và đã nói chuyện với vài nhân viên ở đó. Bà ấy trở nên lo ngại về điều kiện sống của một trong những nhân viên ở đây.”
 

Một đứa trẻ 15 tuổi đã được nhận chăm sóc đặc biệt sau khi tiệm nail có tên Nail Art trên đường Sinclair bị kiểm tra, và hai người đàn ông Việt Nam cũng đã bị bắt trong vụ việc.

Chánh thanh tra Wilson nói: “Mọi người đang xếp hàng chờ đến lượt được tới nước Anh, nơi có thị trường dành cho người lao động. Và có những người khác trông chờ kiếm lời bất hợp pháp từ điều này.
 

“Bạn sẽ thấy những người bị đưa đến đây thường bị ép buộc và những kẻ buôn người thường đe dọa làm tổn hại gia đình họ nếu họ không chịu nghe lời.

“Đây có phải là một vấn đề lớn ở khu vưc West Dunbartonshire hay không? Không, nhưng rõ ràng nó đang xảy ra hàng ngày và điều chúng ta cần biết chính là nó nghiêm trọng đến mức độ nào.
 

“Tất cả những việc đang xảy ra ở Glasgow đều có xảy ra ở đây nhưng thật may, mức độ ở đây không nghiêm trọng bằng.

“Tôi từng làm việc ở sở cảnh sát Glasgow nơi có những phụ nữ là nạn nhân buôn người bị đẩy vào những nhà thổ. Nhưng thật may, tôi không hề thấy tình trạng tương tự ở đây.”
 

Trong một vụ án hồi tháng Một năm ngoái, một cậu bé bị bắt cóc từ Việt Nam và bị đưa sang Nga đã được tìm thấy run rẩy trong một bụi cây ở Dumbarton. Cậu bé 16 tuổi này đã trốn thoát khỏi lũ buôn người trong khi đang đi ngang qua Scotland và đã chạy cả tiếng đồng hồ trước khi được một người dân phát hiện ra trong tình trạng bị thương và hoảng sợ gần Overtoun House.

Cảnh sát đã khám phá ra cậu bé bị đưa đến Anh làm việc theo một đường dây tội phạm.
 

Chánh thanh tra Wilson nói: “Điều đáng lo ngại là những người này chính là nạn nhân và họ đang bị lạm dụng.

“Cuối cùng, họ sẽ bị lợi dụng để thực hiện các công việc phạm pháp như trồng cần sa hay những việc khác.
 

“Chúng tôi đã gặp các vụ việc trong đó những nạn nhân buôn người đang trồng cần sa và đó là điều mà chúng tôi muốn kêu gọi người dân để mắt tới.

“Hàng ngàn đôi tai và đôi mắt sẽ có thể giúp thu thập những thông tin mà nếu không có họ, chúng tôi sẽ không bao giờ biết được.”
 

Vào tháng Sáu năm 2014, một thiếu niên Việt Nam đã bị phát hiện đang điều hành một xưởng sản xuất cần sa phức tạp có giá trị lên đến 100,00 bảng ở trung tâm Dumbarton.

Thiếu niên nhập cư bất hợp pháp này ngủ trên một chiếc sofa trong căn hộ trên phố lớn và mua thức ăn về trong lúc phải chăm sóc 100 cây cần sa.
 

Thông tin gây sốc này được phát hiện ra sau khi mùi cần sa được nhận thấy len lỏi trong khu vực.

Thiếu niên 19 tuổi này – người đã đến Scotland với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn – đã bị kết án ba năm hai tháng tù giam tại Tòa án Cảnh sát Dumbarton. Luật sư của bị cáo là ông Tom Brown cho biết khi đó, cậu đã bị cầm tù và lợi dụng để chăm sóc cần sa.
 

Bất cứ ai có lo ngại hay thông tin gì, hãy liên hệ với cảnh sát theo số 101.

 

VietHome (Theo Daily Record)