Kẻ đánh bom đầy thủ đoạn Ahmed Hassan lĩnh án tù chung thân

Thiếu niên xin tị nạn, người đã đặt một quả bom vào đúng giờ cao điểm trên một chuyến tàu điện ngầm, đã nhận án tù chung thân với thời gian chịu án tối thiểu là 34 năm.

Ông Justice Haddon-Cave miêu tả thiếu niên này như một người “vô cùng nguy hiểm và mưu mô.” Ahmed Hassan cúi đầu và nhắm chặt mắt khi bị tuyên án chung thân.

Hồi đầu tháng, Hassan đã bị kết tội âm mưu giết người đối với 93 người, những người đã may mắn chạy thoát khi quả cầu lửa phát nổ trên toa tầm ngầm thuôc tuyến District Line ở ga Parsons Green vào ngày 15 tháng Chín năm ngoái.

Tòa án đã bác bỏ lời giải thích của hắn rằng hắn chỉ đang bắt chước Tom Cruise trong bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi.

Tòa án được biết ngay trong lúc lên kế hoạch cho vụ giết người hàng loạt ở thủ đô, thiếu niên 18 tuổi này đã giả vờ tham gia vào chương trình ngăn chặn chống khủng bố, một chương trình bảo vệ một số đối tượng tránh khỏi nguy cơ bị lôi kéo vào các hoạt động khủng bố.

Hắn đã tranh thủ thời gian cha mẹ nuôi của mình đi nghỉ ở Blackpool để chế tạo ra một quả bom với 400g loại chất nổ có tên “mẹ của Satan” cùng 2.2 kg mảnh sắt.

“Hẳn bị cáo phải cảm thấy rất thất vọng khi thảm họa tàn sát bị cáo trông chờ đã không xảy ra,” quan tòa nói trong buổi tuyên án vào ngày thứ Sáu, 23 tháng Ba.

Quan tòa nói đó thực sự là một may mắn kỳ diệu khi quả bom không hoạt động hết công suất, và cho rằng tội âm mưu giết người của bị cáo thực chất chính là hành động khủng bố.

Hassan đã lên kế hoạch vụ tấn công với “sự quyết tâm không khoan nhượng” và hắn hành động như một kẻ khủng bố trong lúc đóng vai một người xin tị nạn mẫu mực.

Quan tòa nói thêm: “Dự định buổi sáng hôm đó của bị cáo là giết càng nhiều người dân Anh càng tốt. Tôi tin rằng bị báo đã quyết tâm gây ra thật nhiều cái chết trong ngày hôm đó.”

ahmed
Hồi đầu tháng, Hassan đã bị kết tội âm mưu giết người đối với 93 người

Vào buổi sáng ngày xảy ra vụ tấn công, Hassan mang theo quả bom đựng trong một chiếc túi Lidl, rời khỏi nhà và bắt tàu đến Wimbledon. Hắn đặt đồng hồ hẹn giờ trên tuyến tàu District Line và xuống tàu cách một ga trước khi quả bom phát nổ một phần khi con tàu đến ga Parsons Green.

Quan tòa cho biết động lực của hắn chính là nhóm Hồi giáo cực đoan Islamic State, hắn căm ghét người dân Anh, muốn trả thù cho cái chết của cha mình và tức giận trước những cuộc đánh bom ở Iraq.

Trong gần hai năm, cậu sinh viên này đã sống một cuộc sống “hai mặt”. Từ khi đến nước Anh, Hassan được chào đón và giúp đỡ, nhưng đồng thời hắn lại nuôi những ý nghĩ đen tối và lòng căm hận đối với quốc gia đã đón nhận hắn.

Tòa án được biết Hassan đã tới Anh bất hợp pháp vào năm 2015 và cho nhà chức trách biết hắn đã từng được IS huấn luyện. Hassan được dịch vụ xã hội Barnardo’s và Surrey giới thiệu vào chương trình ngăn chặn chống khủng bố trong lúc cố gắng giữ bí mật âm mưu của mình. Hắn đã sử dụng phần thưởng dành cho sinh viên xuất sắc là một voucher mua sắm trên Amazon tri giá 20 bảng để mua các loại hóa chất chế tạo bom.

Buổi tối trước ngày xảy ra vụ đánh bom, cha nuôi hắn là Ron Jones đã vào phòng hỏi han xem tại sao Hassan chưa đi ngủ, không hề biết rằng ông đang ngồi cạnh một quả bom TATP vô cùng nguy hiểm.

Khoảng 51 người đã bị thương trong vụ nổ - rất nhiều người bị bỏng nhưng nhiều người bị thương do bị dẫm đạp khi mọi người cố gắng chạy khỏi sân ga.



VietHome (Theo Sky News)