Hung thủ giết người phụ nữ Việt ở Sunderland thản nhiên ngồi ăn cà-ri bên cạnh nạn nhân đang đau đớn

Hai người đàn ông đã thoải mái ngồi ăn cà-ri bên cạnh người mẹ trẻ đang hấp hối vừa bị chúng cưỡng hiếp và đánh đập.
 

William John McFall, 51 tuổi và Stephan Unwin, 40 tuổi, bị buộc tội giết cô Q.N., đến từ Việt nam sau khi thiêu sống nạn nhân vào ngày 15 tháng Tám năm ngoái.

Các bị cáo đẩy cô gái 28 tuổi vào hoàn cảnh bị tra tấn suốt bốn giờ đồng hồ ngay tại nhà nạn nhân, nơi chúng cưỡng hiếp cô và bắt cô phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng đưa nạn nhân vào chiếc xe Audi4 của chính cô rồi châm lửa.
 

Chiếc xe được tìm thấy sau đó trên một con đường bỏ hoang ở Sunderland.

Trong suốt cuộc trao đổi với Công tố viên Jamie Hill QC tại Tòa án tối cao Newcastle, McFall thú nhận đã ăn cà-ri trong khi cô N. đang nằm đau đớn trên sàn nhà.
 

Nhưng hắn cũng tiết lộ không thể ăn hết suất vì cảm thấy ‘phát bệnh’.

 

unwin

Stephen Unwin, đang bị xét xử tại Tòa án Tối cao Newcastle cùng William McFall

‘Ông đã đọc lời bào chữa của tôi chưa. Tôi không hề ăn hết chỗ cà-ri đó,’ hắn nói.
Ông Hill tiếp tục hỏi bị cáo: ‘Ai nấu món cà-ri?’
McFall đáp: ‘Unwin nấu.’
Ông Hill nói: ‘Và bị cáo đã ăn’
McFall trả lời: ‘Tôi không ăn hết. Tôi chỉ ăn vài thìa. Tôi cảm thấy phát bệnh. Phần còn lại được đổ vào sọt rác.’
Ông McHill tiếp tục: ‘Bị cáo vừa miêu tả một vụ việc rất rùng rợn?’
McFall: ‘Rùng rợn, tất nhiên là rùng rợn. Vô cùng tàn bạo.’
Ông McHill nói: ‘Vậy mà anh vẫn có thể ăn uống được?’
 

McFall và Unwin, đều bị buộc tội sát nhân, đã đổ lỗi cho nhau về vụ giết người và cho biết chúng đã bị những người khác đe dọa sau khi bị bắt giữ.

Hai gã đàn ông thú nhận cả hai đều có mặt tại hiện trường, nhưng cả hai đều phủ nhận tội cưỡng hiếp và giết người trước Tòa án Tối cao Newcastle.
 

Các công tố viên và luật sư biện hộ sẽ đọc bản cáo trạng và biện hộ cuối cùng trước khi tòa tạm nghĩ để cân nhắc bản án vào tuần tới.

Unwin, đến từ St.Oswald’s Terrace, Houghton, từng bị kết án tù chung thân sau khi đâm chết một ông lão 73 tuổi hồi Giáng sinh năm 1998. Hắn được trả tự do vào năm 2012.
 

McFall, trú tại Waterloo Road, Blackpool, nhận án chung thân sau khi dùng búa giết một nạn nhân 86 tuổi vào năm 1996. Hắn được thả nhờ nộp bảo lãnh vào năm 2010.

Phiên tòa vẫn còn tiếp tục.

VietHome (Theo Metro)