Hackney : Góa phụ 74 tuổi bị lừa mất 149,000 bảng Anh qua điện thoại

Đây có thể được xem là một hình thức lừa đảo mới nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin của các băng đảng lừa đảo tại Anh.

phone hacker

Người bị hại trong vụ việc trên là bà Marjan Warren – một góa phụ đã mất chồng 6 năm trước. Mới đây, bà đã bị một băng nhóm tội phạm giả danh là cảnh sát lừa mất 149,000 bảng trong ngân hàng. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã vào cuộc và yêu cầu ngân hàng ở Santander phải thay đổi chính sách chứ không thể nào để một người cao tuổi, rút cùng lúc một số tiền mặt lớn mà không có bất kỳ một sự nghi ngờ nào như vậy. Họ cho rằng nhân viên giao dịch tại ngân hàng đã quá bất cẩn trong việc này.

Theo lời kể của người bị hại – bà Marjan, 74 tuổi, sống lại South Hackney, thì những kẻ lừa đảo đã thuyết phục bà rằng ngân hàng và chuyên gia tư vấn tài chính của bà hiện nằm trong một đường dây tội phạm có liên quan tới bọn khủng bố tài chính. Sau khoảng một tháng liên tục nhận được điện thoại của chúng, Marjan đã bị lừa và tin rằng bà đang hợp tác với một đơn vị cảnh sát bí mật. Do đó, để hỗ trợ đơn vị cảnh sát này phá án, bà đã đi rút hết số tiền tiết kiệm cả đời mình từ Santander và Halifax và gửi đi bằng chuyển phát nhanh.

Người phụ nữ góa chồng này cũng đã bị xúi giục mua số trang sức trị giá 42,000 bảng ở Harlesden, và rồi cũng gửi chúng đi bằng chuyển phát nhanh.
Ban đầu, bà Marjan không hề tin những kẻ lừa đảo này. Nhưng sau khi chúng bảo bà hãy cứ gọi tới 999 nếu muốn xác nhận chuyện này. Bà Marjan cũng đã thử gọi kiểm tra và được nói chuyện với một kẻ khác trong nhóm tòng phạm. Sau cuộc gọi xác thực đó, bà Marjan đã hoàn toàn tin tưởng những kẻ lạ mặt kia và sẵn sàng giao hết tiền bạc tích góp cả đời cho chúng.

Bà Marjan Warren

Bà Marjan Warren

Chỉ sau khi tâm sự với một người bạn về những chuyện đang xảy ra, bà mới biết rằng mình đã bị lừa.
Bà Marjan nói: “Tôi thực sự không tin được khi hàng xóm bảo tôi rằng chuyện này hoàn toàn lố bịch. Chúng biết quá rõ tôi và khiến tôi thực sự nghĩ rằng tôi đang giúp đỡ chúng.”
“Nhưng sau đó tôi nghĩ lại rằng: Trời ạ, tôi vừa làm một điều quá ngu ngốc. Những kẻ đó thực sự rất thuyết phục.”
“Tôi rất mong nhiều người biết được chuyện này và họ cần phải cẩn thận với người gõ cửa hoặc gọi đến nhà họ.”

Cảnh sát đã làm mọi cách để tìm lại khoản tiền nhưng không thể lần ra dấu vết của bọn lừa đảo. 

Đội điều tra tội phạm Hackney muốn giới thiệu một biện pháp can thiệp trong toàn ngành để ngăn chặn những trường hợp lừa đảo tương tự xảy ra. Nếu một khách hàng muốn rút số tiền mặt lớn hơn 25,000 ngàn bảng, ngân hàng phải tổ chức một cuộc họp với khách hàng đó để xem xét liệu họ có bị lừa hay không. Nhưng những kẻ lừa đảo rất thông minh, theo lời thám tử Samuel Freeman, những nạn nhân thường được dặn không được tin những gì ngân hàng nói với họ.
“Sắp tới đây, người dân cũng sẽ được nhận một tờ rơi của cảnh sát, hỏi rằng nếu những hiện tượng tương tự đang xảy ra với họ. Đó là điều mà có thể nạn nhân sẽ tin, hoặc ít nhất họ sẽ nghĩ đến việc gọi 999.”
“Vì những kẻ lừa đảo thường rất khó để lần theo dấu vết, cách tốt nhất là phát hiện sớm những nạn nhân và ngăn họ tin bọn lừa đảo ngay từ lúc ban đầu.”

Đội điều tra tội phạm CID Hackney sẽ áp dụng kế hoạch trên trong khu vực và mong ngân hàng sẽ áp dụng rộng rãi nếu nó có hiệu quả.


VietHome (Theo Hackney Gazette)